Rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Người gây dựng doanh nghiệp, người đưa đặc sản quê hương vươn xa, tạo việc làm cho đồng đội và đồng bào. Dù ở lĩnh vực nào, phía sau những thành quả ấy vẫn là bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm của người lính được tiếp nối trong thời bình.
Năm 1978, khi chiến tranh biên giới xảy ra, bà Phùng Thùy Dung nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bà trở về địa phương và bắt đầu hành trình gây dựng sự nghiệp. Năm 2003, bà thành lập doanh nghiệp, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có các công trình quốc phòng.
Sau đó, bà Dung chuyển hướng sang nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng mô hình sản xuất đa dạng. Hiện bà là Giám đốc Công ty TNHH Thùy Dung. Công ty tổ chức nấu ăn cho hơn 3.000 học sinh tiểu học bán trú; đồng thời phát triển trang trại rộng khoảng 15,92 ha tại thành phố Lào Cai cũ, chăn nuôi hươu, lợn bản, gà bản và trồng cây phủ xanh diện tích đất sau khai thác mỏ apatit.
Với bà Dung, những năm tháng quân ngũ đã rèn luyện bản lĩnh để không nản chí trước khó khăn. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho hơn 50 lao động, khoảng 90% là người dân tộc thiểu số, đồng thời ưu tiên con em cựu chiến binh và những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.
Tinh thần ấy cũng được truyền lại cho thế hệ trẻ. Thảo Anh, con gái bà Dung, đã có khoảng 12 năm làm việc cùng gia đình sau khi tốt nghiệp đại học. Từ những sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Dao, Mông ở Sa Pa đến các sản phẩm thảo dược của người Dao đỏ, chị cùng gia đình tiếp tục phát triển những sản phẩm gắn với văn hóa và đời sống đồng bào vùng cao.
Ở Suối Giàng, cựu chiến binh Lâm Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng, lại chọn cây chè Shan tuyết làm hướng đi phát triển kinh tế. Thành lập từ năm 2007, hợp tác xã từng bước xây dựng thương hiệu trà Suối Giàng, đồng thời liên kết với đồng bào Mông trong các khâu thu hái, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm văn hóa trà.
Từng công tác tại vùng cao, bà Thoa đã học tiếng Mông để gần gũi và hiểu hơn nhu cầu của người dân. Bản lĩnh được tôi luyện trong quân ngũ giúp bà kiên trì vượt qua những khó khăn để đưa sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ đến với nhiều người tiêu dùng.
Không chỉ làm kinh tế, bà Thoa cùng các hội viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh còn hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, giúp đỡ cựu chiến binh nghèo, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ con em cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Hành trình ấy đang được thế hệ trẻ tiếp nối. Nguyễn Mạnh Linh, con trai bà Thoa, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán đã trở về cùng gia đình phát triển hợp tác xã. Điều anh học được từ mẹ là sự kiên nhẫn, ý chí vượt khó và tinh thần không ngừng đổi mới.
Từ doanh nghiệp, trang trại đến những cây chè Shan tuyết trên vùng cao, mỗi cựu chiến binh có một cách làm kinh tế khác nhau. Nhưng điểm chung là bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm với cộng đồng. Trên mặt trận kinh tế hôm nay, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn đang được phát huy, không chỉ tạo dựng cuộc sống mà còn góp phần dựng xây quê hương và truyền cảm hứng cho thế hệ sau./.
