Rời quân ngũ đã nhiều năm, nhưng cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng vẫn chưa khép lại hành trình của người lính. Gần 10 năm qua, với vai trò Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9 tại Hà Nội, ông cùng đồng đội lặng lẽ trở lại chiến trường xưa, tìm kiếm thông tin, kết nối thân nhân và góp phần đưa nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
Ông Vũ Doãn Tùng nhập ngũ năm 1973, chiến đấu tại chiến trường Tây Nam, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Những ký ức về đồng đội đã ngã xuống luôn thôi thúc ông tiếp tục thực hiện lời hẹn năm xưa.
Từ năm 2019 đến nay, Ban liên lạc đã nhiều lần trở lại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Đến nay, tập thể đã góp phần xác định danh tính 57 liệt sĩ, đưa 50 liệt sĩ trở về quê hương. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay đã có thêm 6 liệt sĩ được trở về với gia đình và 2 trường hợp khác đang hoàn tất thủ tục.
Sau những con số ấy là biết bao cuộc đoàn tụ đầy xúc động.
Anh Nguyễn Văn Duân, cháu liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ, vẫn nhớ lần đầu gặp cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng vào năm 2021. Từ những thông tin về trận đánh, đơn vị chiến đấu và sự hỗ trợ tận tình của Ban liên lạc, gia đình đã làm hồ sơ lấy mẫu ADN.
Ngày nhận kết quả xác định danh tính, niềm mong mỏi kéo dài hơn nửa thế kỷ của cả gia đình anh Duân cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Tháng 3/2026, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ được trở về quê hương trong vòng tay người thân.
Với bà Phạm Thị Liên, người thờ cúng liệt sĩ Vũ Hồng Doanh, hành trình tìm kiếm cũng kéo dài nhiều năm. Từ những lần tự đi dò tìm thông tin, đến khi được Ban liên lạc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu sinh phẩm và nhận kết quả giám định ADN, gia đình luôn nhận được sự đồng hành của ông Tùng và các đồng đội.
Ngày đón liệt sĩ trở về cũng là ngày gia đình bà Phạm Thị Liên khép lại cuộc tìm kiếm đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.
Gia đình ông Lê Quý Ngọc cũng không giấu được niềm xúc động khi ngày 27/4/2026 gia đình được đón hài cốt liệt sĩ Lê Quyết Chiến về quê hương. Điều khiến ông Ngọc hạnh phúc nhất là tâm nguyện của người cha ngoài 90 tuổi, anh ruột của liệt sĩ cuối cùng đã được thực hiện sau bao năm chờ đợi.
Không chỉ giúp xác định danh tính các liệt sĩ, cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng và đồng đội còn luôn đồng hành với thân nhân trong suốt hành trình đoàn tụ. Ông nhớ mãi một gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình liệt sĩ Trần Văn Khanh ở Nghệ An.
Sau khi trao kết quả xác định danh tính, các cựu chiến binh đã vận động quyên góp tặng gia đình liệt sĩ Trần Văn Khanh một con bê, một chiếc ti vi cùng 24 triệu đồng tiền mặt để ổn định cuộc sống. Theo ông, nhìn thấy niềm vui của gia đình cũng là lúc những người lính năm xưa vơi đi phần nào nỗi day dứt với đồng đội.
Cựu chiến binh Đồng Xuân Thơm và Nguyễn Chí Công, những người nhiều năm đồng hành cùng ông Tùng, đều cho rằng việc tìm kiếm đồng đội là trách nhiệm chung của những người còn sống. Mỗi chuyến đi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi kết quả xác định danh tính đều là thành quả của sự kiên trì, đoàn kết và quyết tâm không để đồng đội bị lãng quên.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn những người lính lặng lẽ tiếp tục một hành trình đặc biệt. Mỗi liệt sĩ được trở về là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi, thêm một lời hẹn năm xưa được thực hiện. Và với cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cùng những người đồng đội, hành trình ấy sẽ còn tiếp tục cho đến khi ngày càng nhiều người lính được trở về với quê hương và tên tuổi của mình./.
