Tháng năm trôi qua vội vã, đời người ngắn ngủi, chớp mắt chúng ta đã già. Dù tuổi đã cao nhưng vợ chồng ông Nguyễn Đăng Cường và bà Nguyễn Thị Hải Yến ở Cầu Giấy, Hà Nội vẫn dành tình cảm cho nhau như thời son sắt. Câu chuyện về hạnh phúc tuổi già của ông bà khiến nhiều người cảm thấy khâm phục về một tình yêu bền bỉ.

Quen nhau từ các hoạt động văn nghệ quần chúng, ông Nguyễn Đăng Cường và bà Nguyễn Thị Hải Yến ở số nhà 3, ngõ 245, đường Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội đã nên duyên vợ chồng gần nửa thế kỷ. Trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, ông bà đã cùng nhau xây dựng tổ ấm bằng niềm đam mê ca hát và lòng nhiệt huyết với các hoạt động vì cộng đồng.

Vợ chồng ông Cường mở một quán trà có cái tên rất lãng mạn là “Trà mưa hoa”. Khi chưa có dịch bệnh, đây là nơi gặp gỡ của rất nhiều người cao tuổi yêu ca hát, văn thơ. Tuổi già vừa lao động, vừa tham gia văn nghệ khiến hai ông bà càng gắn kết hơn trong tình chồng vợ, sống những ngày tháng tuổi già hạnh phúc.

“Tình yêu của chúng tôi xuất phát từ trái tim. Từ tình yêu văn nghệ khiến chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn và nguyện bên nhau cả đời. Chúng tôi yêu các bài ca về đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, những bài hát về tình yêu, về tình cảm con người...” – ông Cường vui vẻ cho biết.

Dịch bệnh Covid-19 khiến cuộc sống khó khăn song cả hai vợ chồng ông Cường vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. Sau khi vun vén xong việc nhà, vợ chồng ông lại cùng nhau luyện giọng, chỉnh cho nhau từng nốt nhạc cao thấp. Ông Cường kể “con tôi sắm cho dàn máy Karaoke, hai vợ chồng ở nhà vừa hát cho nhau nghe, vừa rèn cho nhau, xem ai hát chưa đúng thì cùng uốn nắn để hát hay hơn. Thỉnh thoảng cũng mời bạn bè đến cùng chung vui”.

Bà Hải Yến thì yêu ca hát từ nhỏ nhưng vì cuộc sống vất vả mưu sinh nên bà không có điều kiện để tập hát. Chỉ đến khi nghỉ hưu, bà được ông Cường động viên nên cùng tham gia Hội văn nghệ người cao tuổi (Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội) để thỏa lòng đam mê.

Ca hát mang lại cho bà Yến nhiều điều, giúp bà cải thiện về sức khỏe, tinh thần thì luôn vui vẻ, phấn chấn. Những bài bà Yến yêu thích và thường hát là các ca khúc về quê hương, đất nước như Miền Trung nhớ Bác, Người về thăm quê, Trồng cây lại nhớ tới người, Giận mà thương, Thăm bến Nhà Rồng, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây Hồ Kẻ Gỗ...

Trước khi dịch bệnh, hai vợ chồng bà Yến thường sát cánh cùng nhau trong rất nhiều Hội diễn văn nghệ, thơ ca. Những hoạt động này như “liều thuốc tinh thần” khiến ông Cường, bà Yến thêm yêu thương, cảm thông và thấu hiểu một nửa của mình. Tuổi già của ông bà cũng vì thế mà sống vui, sống khỏe, sống có ích.

“Tôi có nhiều kỷ niệm đi hát với bạn bè gần xa. Cách đây mấy năm tôi còn tham gia chương trình “Vui – khỏe – có ích” của Đài truyền hình Việt Nam. Bạn bè, họ hàng đều đi cùng cổ vũ rất vui” – bà Yến kể về một kỷ niệm.

Lời ca tiếng hát của cặp đôi U70 Nguyễn Đăng Cường và Nguyễn Thị Hải Yến mang lại niềm vui cho không ít người cao tuổi ở địa phương. Bà Trần Thị Thoan, một người hâm mộ tiếng hát của ông bà chia sẻ: “Tôi cùng tham gia Hội văn nghệ với bà Yến, ông Cường. Hai ông bà hát rất hay, sống cực kỳ hạnh phúc”. Tiếng hát của hai ông bà cũng góp phần mang lại tinh thần hứng khởi, niềm vui sống cho rất nhiều người.

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình yêu ông Cường, bà Yến dành cho nhau. Chẳng gì có thể hạnh phúc hơn khi hai ông bà có thể sánh bước bên nhau đến cuối con đường./.