Từng là giáo viên dạy khiêu vũ, cứ mỗi khi nghe tiếng nhạc cất lên, bà Nguyễn Hoàng Yến, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội lại thấy lòng xao xuyến. Nhưng sau một sự cố, bà đành phải thay đổi công việc vì đôi chân không còn nhanh nhẹn, tháo vát. Dẫu vậy, tình yêu với khiêu vũ - môn thể thao, nghệ thuật gắn liền với âm nhạc của bà vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế, từ khi nhận sổ hưu, để thỏa mãn đam mê, bà tìm đến các câu lạc bộ về văn nghệ. Rồi đều đặn mỗi tuần ít nhất một buổi, bà Yến đến câu lạc bộ sinh hoạt. Tại đây, bà và các hội viên cùng nhau ca hát, lắng nghe và chỉnh sửa âm điệu cho nhau. Ngoài ra, hàng tháng bà còn tham gia giao lưu, biểu diễn tại một số câu lạc bộ và sân khấu khác. “Tháng nào chúng tôi cũng tổ chức hát cho nhau nghe và cứ 3 tháng/lần chúng tôi tổ chức gala, giao lưu”, bà Yến cho biết.

Bà Yến chia sẻ, khi lên sân khấu biểu diễn, ít ai nghĩ năm nay bà đã 70 tuổi bởi chất giọng khỏe khoắn và trang phục luôn tươi trẻ. Đấy là vẻ bề ngoài. Còn bên trong cũng vậy. Về hưu 15 năm nay nhưng ít khi nào bà nghĩ mình đã già. Cũng ít khi bà đau ốm tới mức phải nhập viện. Theo bà, bí quyết là nhờ được thỏa mãn niềm đam mê ca hát - món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi tuần. “Tập hát tôi thấy tinh thần phấn chấn, yêu đời, yêu cuộc sống. Khi luyện giọng, tôi phải lấy hơi nên đấy cũng là cách tập luyện cho lá phổi của mình khỏe mạnh”, bà Yến chia sẻ.

Cũng đến khi “nhận sổ hưu”, bà Trần Thị Quỳnh Như, ở Hà Nội mới có thời gian để tham gia văn nghệ. Không chỉ tìm đến các câu lạc bộ của người cao tuổi, bà Như còn tham gia một lớp học hát. “Được học nên tôi hiểu và biết cách lấy hơi, đảo phách và cảm nhận được cái hay cái đẹp của âm nhạc cũng như âm hưởng cuộc sống”, bà Yến cho biết.

Vừa là hội viên của Hội Người cao tuổi, bà Như vừa là “hạt nhân” trong phong trào văn nghệ của Hội phụ nữ phường. Mỗi dịp tổ chức các sự kiện văn nghệ, bà đều tích cực tham gia biểu diễn. Được sống với âm nhạc, thỏa mãn đam mê ca hát nên bà Như thấy tâm hồn mình luôn tươi trẻ. “Mỗi khi Ủy ban Nhân dân phường có sự kiện văn nghệ, tôi đều tham gia biểu diễn. Người xem ai cũng khen, họ bảo rằng rõ ràng cô này phải được học mới hát được như thế. Tham gia ca hát, tôi mới có cơ hội chưng diện quần áo đẹp nên thấy mình tự tin, yêu đời hơn”, bà Như tâm sự.

Đam mê ca hát từ nhỏ, bà Thu Hiền, ở huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng cũng là “hạt nhân” trong phong trào văn hóa, văn nghệ của Hội Người cao tuổi và Hội Cựu chiến binh tại địa phương. Ca hát vừa giúp bà có đời sống tinh thần phong phú, tươi trẻ, đồng thời góp phần truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Các nhà khoa học đã chứng minh, âm nhạc có tác dụng kỳ diệu với con người. Có lẽ vì thế mà từ lâu, nhiều người cao tuổi tìm đến các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và coi âm nhạc, ca hát là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống.