Những ngày này, hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các thành viên của CLB Thu Vàng lại cùng nhau luyện tập cho Gala ca hát sau 2 năm giãn cách vì Covid-19. Chủ đề của Gala năm nay là những bài hát về các anh hùng liệt sĩ, về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi tinh thần cách mạng. Theo thường lệ, cứ 3 tháng Gala được tổ chức một lần để các hội viên thể hiện giọng hát và phong cách biểu diễn của mình. Sau thời gian bị ảnh hưởng vì dịch, ai cũng phấn khởi khi được gặp lại nhau để thỏa sức ca hát. “May mắn là đỉnh dịch đã qua, cuộc sống trở lại bình thường, CLB Thu vàng được hoạt động trở lại. Chúng tôi lại được gặp nhau, trang phục lộng lẫy, ai cũng có trách nhiệm với giọng hát của mình cùng cố gắng thuộc bài, thể hiện ca khúc tình cảm nhất", - bà Trần Thị Quỳnh Như, hội viên gắn bó lâu năm với CLB bày tỏ.

Cũng giống như bạn bè trong CLB, ông Tô Xuân Cường ở Lê Trọng Tấn, Hà Nội, năm nay 76 tuổi, có hơn 1 năm gắn bó với CLB nhưng đã cảm nhận được không khí tươi vui mỗi khi đến với CLB. Tại Gala lần này, ông Cường chọn bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” và bài “Tình ca” để thể hiện tình cảm đối với Bác cũng như quê hương của mình. “Tham gia CLB, được gặp anh em bạn bè đồng tuổi, cùng tâm tình trò chuyện với nhau, tiếng hát làm cho mọi người cởi mở hơn, thư thái hơn. Con trai, con gái, dâu rể đều ủng hộ. Mỗi lần tham gia Gala thấy giọng hát mình thêm chuyên nghiệp hơn".

Năm nay, Gala của CLB Mùa thu Vàng được tổ chức tại một nhà hàng lớn ở Hà Nội để hơn 100 hội viên của CLB cùng các khách mời từ các CLB khác được giao lưu và thỏa sức ca hát. "Mỗi lần tham gia Gala, các thành viên của CLB đều cảm nhận được sự hân hoan, vui vẻ lúc tuổi già. CLB cũng mời được nhiều bạn từ các CLB khác đến giao lưu, học hỏi lẫn nhau" -Bà Hoàng Yến, Chủ nhiệm CLB Thu vàng chia sẻ.

Ngay từ những ngày đầu thành lập CLB, căn nhà của vợ chồng bà Hoàng Yến và ông Nguyễn Thiện Lưu tại số 2 ngõ 737 đường Giải Phóng đã trở thành nơi sinh hoạt, tập luyện của CLB suốt 11 năm qua. Bà Yến vốn có sở trường khiêu vũ nhưng vì đau khớp chân nên để thỏa sức đam mê, bà quay sang tập hát. Ông Lưu thì mày mò sáng tạo đạo cụ, đàn, loa, mic cho hội viên tập luyện. Nhớ lại những ngày đầu biểu diễn, các thành viên CLB đều lo lắng. Họ cất công luyện tập hăng say suốt một tuần, thế mà khi bước ra biểu diễn vẫn hồi hộp. Họ không ngờ rằng, những lời ca tiếng hát đã góp phần làm đẹp thêm cho đời, gây dựng phong trào văn nghệ ngày một phát triển. "CLB mời thầy giáo ở Cung hữu nghị Việt Xô về dạy cho bài bản. Khi các chị em, anh em về hưu là có sân chơi bổ ích lý thú. Học hát luyện thanh thì có lợi ích tập thở tốt cho phổi"- Bà Hoàng Yến, Chủ nhiệm CLB bày tỏ.

Không chỉ mang lại niềm vui cho những người xung quanh, bản thân các thành viên trong CLB cũng cảm thấy yêu đời hơn. Chị Chu Thị Thêm ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội, cũng gần 60 tuổi nhưng tâm hồn lúc nào cũng tươi trẻ và hồn nhiên nhờ có tình yêu với ca hát. “Thích lắm, vì được gặp thầy, gặp các anh chị, được tâm sự cùng nhau, thấy vui vẻ, yêu đời"- Chi Thêm chia sẻ.

Hơn 10 năm hoạt động, CLB Thu Vàng không đếm được số Gala đã được tổ chức cũng như những chuyến đi biểu diễn, giao lưu với các CLB khác. Dù ở đâu, những người cao tuổi của CLB Thu vàng cũng để lại niềm vui và tình cảm thương mến của khán giả.

Dù chỉ gặp nhau 1 buổi chiều thứ 3 mỗi tuần nhưng CLB Thu vàng đã trở thành nơi người cao tuổi được thỏa sức đam mê ca hát, để được sống vui, sống khỏe khi tuổi xế chiều./.

Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự ngay sau đây: