Nhớ mãi lời thề sắt son

Cụ Nông Thị Vinh năm nay 94 tuổi đời, 74 năm tuổi Đảng. Dù sức khỏe giảm sút nhưng cụ vẫn minh mẫn, thông tuệ. Khi nhắc đến niềm tự hào được kết nạp vào Đảng lúc tròn 20 tuổi, ánh mắt cụ ánh lên niềm tự hào.

Bước vào tuổi trưởng thành, cô gái Nông Thị Vinh lúc bấy giờ giác ngộ cách mạng, tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội ở địa phương từ năm 18 tuổi.

Nhờ năng nổ nhiệt huyết tham gia các phong trào, năm 20 tuổi, cụ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cụ kể: “Ngày ấy, văn phòng xã không có nên để tổ chức lễ kết nạp phải mượn địa điểm. Khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng buổi lễ vẫn được tổ chức trang trọng, đầy đủ. Lúc hô vang lời thề của một đảng viên mới, tôi rất tự hào. Từ đó, suốt bao năm nay, lời thề với Đảng vẫn luôn là kim chỉ nam để tôi phấn đấu rèn luyện”.

Còn cụ Mã Văn Thịnh vào Đảng năm 1962. Từ năm 17 tuổi, cụ tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Cụ kể, là giáo viên bình dân học vụ, ngày ấy sáng, trưa, chiều, tối, cứ bà con rảnh lúc nào thì cụ dạy lúc đó. Những vật dụng như cánh cửa, ghế băng... hay thậm chí là chiếc mẹt đặt ở cổng chợ đều có thể trở thành chiếc bảng để cụ viết chữ dạy cho bà con. Ai muốn đi chợ thì phải đọc được chữ trên mẹt mới cho vào.

Nhờ sự tâm huyết, trách nhiệm, cụ luôn được học trò yêu mến. Sau đó, cụ Thịnh được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Nà Mộ, xã Phúc Thịnh, rồi Phó Trưởng Công an xã Phúc Thịnh. Năm 1990, cụ về nghỉ hưu. Hiện nay, cụ đã 92 tuổi đời và 62 năm tuổi Đảng. Cụ chia sẻ: “Thời ấy, cả hai vợ chồng đều là đảng viên là một điều hiếm, vinh dự lắm. Thế nên, vợ chồng tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực phấn đấu để xứng với niềm tin của Đảng, cùng nhau vượt qua khó khăn, vun vén gia đình để nuôi dạy con cái trở thành người có ích cho xã hội”.

Tuổi cao chí càng cao

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai cụ Mã Văn Thịnh và Nông Thị Vinh là một trong những đảng viên thời kỳ đầu của huyện Chiêm Hóa nay đã sống gần trọn thế kỷ với đủ đầy cháu, chắt.

Trong đó, ông Mã Văn Minh là con trai thứ, là đảng viên, cán bộ Điện lực huyện Chiêm Hóa, nay đã nghỉ hưu. Ông nói: “Chúng tôi được lớn lên nhờ sự giáo dưỡng của ông bà, bố mẹ nên mới có được như hôm nay. Hiện nay vì sức khỏe yếu, đi lại hạn chế nên bố mẹ tôi được miễn sinh hoạt Đảng, thế nhưng mỗi lần tôi đi dự sinh hoạt chi bộ về, bố mẹ đều muốn được nghe nội dung buổi sinh hoạt rồi hào hứng chia sẻ, góp ý kiến đóng góp”.

Hai cụ cho biết điều tâm đắc nhất hiện nay là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ Vinh bảo: “Với quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chúng tôi tin tưởng rằng sức mạnh của Đảng ngày càng được nâng lên, lòng tin của Nhân dân tiếp tục được củng cố, đất nước ngày một phát triển hơn”.

Bà Quan Thị Tuyết - Bí thư Chi bộ thôn An Quỳnh cho biết: “Chi bộ thôn rất vinh dự có 2 đảng viên gần 100 tuổi. Cả hai cụ đều cao tuổi đời, nhiều tuổi Đảng, luôn nhiệt huyết, hết mình với công việc ở địa phương. Thôn có việc hệ trọng chúng tôi đều đến gặp xin tham khảo ý kiến các cụ. Trong cuộc sống hàng ngày, chính sự gương mẫu, trách nhiệm của cụ là tấm gương sáng để con cháu trong gia đình, đảng viên và người dân địa phương học theo, làm theo”.

Nguồn: baodantoc.vn