Người chiến đấu với bệnh ung thư bằng nụ cười
"Ung thư không phải là chấm hết. Ung thư là khởi đầu mới cho một cuộc sống mới…..”, đó là chia sẻ của Nguyễn Phạm Thanh Hằng, cô giáo trẻ dạy Nhạc tại Trường THCS Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Trẻ trung, năng động, yêu nghề và biết bao hoài bão phía trước, cuộc sống của Thanh Hằng tưởng chừng chỉ toàn màu hồng. Thế nhưng vào một ngày, chị được thông báo rằng đã bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Vượt qua những ngày tháng đau đớn, tuyệt vọng, Thanh Hằng tự tin bước tiếp, biến cuộc sống của mình trở nên lạc quan và có ý nghĩa hơn ( Mỗi tuần một nhân vật 04/06).
