Thật khó khi làm người đứng giữa
"Dù rằng tôi biết vợ mình đã sai khi làm những việc đó mà không biết ăn năn và nhận lỗi. Thế nhưng, tôi rất thương các con, nhất là đứa út đi theo mẹ. Tôi muốn vợ mang con quay về. Tuy nhiên, tôi biết điều này thật khó thực hiện. Tôi sợ nếu cô ấy vẫn cố chấp, tôi sẽ rơi vào tình thế có vợ thì mất bố mẹ, anh em và ngược lại. Không biết tôi phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường?" Đó là tâm sự của một người chồng, người con đang ở vào tình thế thật khó xử. Cùng chia sẻ với anh: (Bạn hãy nói với chúng tôi 15/1)
