Bước vào trận đấu mở màn của mùa giải mới, Arsenal thiếu vắng đi hai chủ lực trên hàng công là Aubameyang và Lacazette. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lực lượng nhỉnh hơn, Arsenal chủ động chơi ép sân và tấn công ngay từ những phút đầu. Thế nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về tân binh Brentford với cú vung chân đầy uy lực của Breumo ở phút 12. May mắn đã đứng về phía Pháo thủ khi bóng tìm đến cột dọc khung thành của Leno. Những phút sau đó, hàng công quá thiếu kinh nghiệm khiến cho Arsenal không thể tạo ra được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà.

Hàng thủ thi đấu quá thiếu chắc chắn và lỏng lẻo đã khiến cho họ phải trả giá ở phút 22. Tiền vệ Sergi Canos đã có pha đi bóng và dứt điểm rất quyết đoán từ cánh trái mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Arsenal buộc phải đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể tạo ra đủ sức ép về phía đối thủ. Phút 73, xuất phát từ tình huống ném biên của đội chủ nhà, hàng thủ của Arsenal đã chống bóng bổng khá tệ, để tiền vệ Christian Norgaard thoải mái bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút còn lại của trận đấu, đội chủ nhà Brentford chủ động kéo thấp đội hình để bảo vệ thành quả. Chia sẻ sau trận, HLV Arteta thừa nhận Arsenal không xứng đáng có điểm với màn trình diễn trên sân Brentford Community. "Tôi thật sự thất vọng. Với những gì đã diễn ra, tôi chẳng thể làm gì khác. Chúng tôi không xứng đáng có điểm với màn trình diễn như vậy. Tất nhiên, các cầu thủ trên sân đã chơi đầy nỗ lực nhưng như thế là chưa đủ. Chúng tôi vẫn còn thiếu một số trụ cột và tôi không chắc họ có thể kịp trở lại ở vòng 2 hay không".

Thất bại của Arsenal có thể được xem là một bất ngờ lớn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Khó khăn sẽ tiếp tục chờ đón Arsenal ở các vòng đấu tới khi họ phải đụng độ Chelsea và nhà vô địch Man City.