Do đã thua 1-2 trên sân của Porto ở lượt đi nên Juventus bước vào trận lượt về trên sân nhà với một quyết tâm rất lớn. Đội bóng của Italia tràn lên tấn công mạnh mẽ nhưng Porto đã chống trả quyết liệt. Không chỉ có vậy, đội khách còn là bên có bàn dẫn trước. Phút thứ 19, hậu vệ Merih Demiral phạm lỗi với tiền đạo Mehdi Taremi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và tiền vệ Sergio Oliveira thực hiện thành công. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Đến phút thứ 49, Ronaldo có pha nhả bóng vừa tầm để Federico Chielsa sút tung lưới thủ thành Agustin Marchesin, gỡ hòa 1-1 cho Juventus. Khó khăn tiếp tục đến với Porto khi 5 phút sau, tiền đạo Mehdi Taremi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Juventus đã tận dụng tốt lợi thế hơn người để gây sức ép và có bàn thắng thứ hai vào phút 63. Federico Chielsa tiếp tục là người lập công với pha đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Hòa nhau 3-3 sau hai lượt trận, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Juventus chỉ cần thêm một bàn thắng nữa để đi tiếp và đã dâng lên tấn công ào ạt, dồn ép Porto nhưng hàng thủ của đội khách dưới sự chỉ huy của Pepe đã chơi chắc chắn.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Juventus đã phải trả giá ở phút thứ 115. Từ cự ly đá phạt khá xa, Sergio Oliveira thực hiện cú sút sệt dưới hàng rào của Juventus nhưng thủ môn Wojciech Szczesny không cản phá được. Juventus sau đó cố gắng lật ngược tình thế và những nỗ lực của họ là pha làm bàn của Adrien Rabiot ở phút thứ 117.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho Juventus. Hòa nhau 4-4 sau hai lượt trận nhưng Porto giành vé đi tiếp vì luật bàn thắng trên sân khách. Còn đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, Juventus phải dừng bước ở vòng 1/8 Champions League.

HLV Andrea Pirlo của Juventus nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã mắc 4 lỗi lớn trong 2 lượt trận. Chúng tôi đã chơi tốt sau khi Porto chỉ còn 10 người. Chúng tôi đã kéo dãn được đội hình của họ và ghi được bàn thắng. Rất tiếc là chúng tôi đã phải rời Champions League. Sẽ mất một vài ngày để quên trận đấu này. Sau đó, chúng tôi phải chơi mọi trận đấu với thái độ đúng đắn. Bây giờ vẫn đang là tháng 3 và vẫn còn thời gian để vươn lên trên bảng xếp hạng ở Serie A. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì mục tiêu đó’’.

Ở trận đấu còn lại, Borussia Dortmund hòa Sevilla 2-2 trên sân Signal Iduna Park. Có điều đặc biệt là 4 bàn thắng trong trận này chỉ được thực hiện bởi hai cầu thủ và mỗi người đều ghi một bàn trên chấm penalty. Erling Haaland lập cú đúp cho Dortmund còn Youssef En-Nesyri đóng góp cho Sevilla hai bàn.

Hòa 2-2 ở lượt về, Sevilla phải dừng cuộc chơi khi để thua Dortmund chung cuộc 4-5 sau hai lượt trận. HLV Edin Terzic vui vẻ khi nói về chiến thắng của đội nhà: ‘‘Chúng tôi đã chơi thật sự tốt và đạt được mục tiêu. Erling Haaland đã có sự thể hiện rất xuất sắc và ghi hai bàn tuyệt vời. Sevilla đã gây ra cho chúng tôi khá nhiều khó khăn trong hiệp 2. Nhưng cả đội đã chiến đấu tốt. Tất nhiên, kết quả này là rất quan trọng. Nó giúp chúng tôi vào vòng tiếp theo và chúng tôi xứng đáng với điều đó’’.

Rạng sáng mai (11/3) tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc lượt về vòng 1/8. Liverpool đọ sức với Leipzig trên sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary còn Paris Saint-Germain thư hùng với Barcelona tại sân Công viên các Hoàng tử.