Diễn ra đúng vào khung giờ thi đấu chính thức, buổi tập tối 27/9 của ĐT Việt Nam gặp đôi chút bất lợi khi thời tiết tại Bandung đổ mưa lớn kéo dài. Dù vậy, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp và sự tập trung cao độ.

Để tối ưu hóa thể trạng cho các học trò, HLV Kim Sang Sik đã quyết định chia lực lượng thành hai nhóm riêng biệt. Nhóm các trụ cột vừa cày ải trong chiến thắng trước Philippines chủ yếu thực hiện các bài tập vận động nhẹ nhàng nhằm hồi phục thể lực.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại được ban huấn luyện nhồi thêm thể lực và rèn giũa kỹ càng các mảng miếng phối hợp chiến thuật. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập mang tính chất tổng duyệt vào ngày 28/9 trước khi chính thức bước vào cuộc đối đầu sinh tử với Thái Lan trên sân Si Jalak Harupat vào ngày 29/9 tới.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý của ĐT Việt Nam lúc này là phong độ và tinh thần của Williams Minh Hoàng. Chia sẻ về việc thích nghi chiến thuật khi lên tuyển, anh cho biết: "Không có quá nhiều khác biệt vì tôi đã từng thi đấu với sơ đồ tương tự ở CLB. Tôi luôn cố gắng thích nghi nhanh nhất và nỗ lực 100% khả năng của mình".

Đánh giá về đối thủ Thái Lan, tiền đạo sinh năm 2007 cho biết: "Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực trên sân tập, tôi luôn đặt trọn niềm tin vào bản thân cũng như các đồng đội. Toàn đội đang cực kỳ tự tin bước vào trận đấu với Thái Lan tới đây".

Minh Hoàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương. Anh nhận định đây là một tổn thất lớn cho đội tuyển và hy vọng người đàn anh sẽ sớm bình phục. Bù lại, bầu không khí trong đội tuyển đang rất tích cực. Williams Minh Hoàng tiết lộ anh đang phối hợp rất ăn ý với Nguyễn Đình Bắc, đồng thời cảm thấy biết ơn vì các đồng đội luôn dang tay chào đón, giúp anh hòa nhập nhanh chóng.

Nhìn lại trận thắng Philippines, nơi Minh Hoàng cùng các tân binh như Adou Minh hay Khoa được trao cơ hội ra mắt, anh gửi lời tri ân sâu sắc tới HLV Kim Sang Sik. "Với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu tiên đến phút 95 để giành trọn 3 điểm".

Trước thềm trận đại chiến với Thái Lan, Williams Minh Hoàng không quên gửi thông điệp tới người hâm mộ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả người hâm mộ Việt Nam trên toàn thế giới, cũng như những ai đã đến tận sân cổ vũ. Hãy tiếp tục sát cánh cùng chúng tôi, bởi thực sự, các bạn chính là ‘cầu thủ thứ 12’ trên sân".