Trong cặp đấu sớm, đông đảo khán giả thủ đô đã dành những tràng pháo tay tán thưởng cho “tinh thần không bỏ cuộc” của Hà Nội FC. Khác hẳn màn nhập cuộc dẫn trước 3 bàn ở trận ra quân gặp Thái Sơn Nam Tp HCM, lần này Hà Nội FC để Tân Hiệp Hưng Tp HCM chọc thủng lưới tới 4 lần, với các cú đúp của Vũ Đại Học và Đỗ Công Đại.

Diễn biến trận đấu cũng ngày càng quyết liệt hơn, khiến trọng tài phải rút ra tới 7 tấm thẻ vàng cho đôi bên. Trong bối cảnh khó khăn đó, các học trò của HLV Trịnh Hữu Thành thi đấu rất kiên cường, mạnh dạn chơi tấn công tổng lực power-play và liên tục khiến các khán đài “dậy sóng” cùng chuỗi 4 bàn thắng vào lưới Tân Hiệp Hưng Tp HCM, gồm hat-trick của Nguyễn Trọng Tín và pha lập công của Nguyễn Thạc Hiếu.

“Đá 5 cầu thủ thì cần yếu tố may mắn và tinh thần, nhìn chung thì theo tinh thần của anh em toàn đội, cố gắng ghi bàn và tận dụng sai lầm của đối phương. Vì đây là sân nhà của đội Hà Nội nên lúc nào đội bóng cũng ra sân với tinh thần giành trọn 3 điểm và cố gắng không để mất điểm trên sân nhà” - Pivot Triệu Xuân Linh của Hà Nội FC chia sẻ về hành trình giành lại 1 điểm đầy cảm xúc.

Về phía đội khách, dẫn trước 4 bàn song chung cuộc lại chỉ có 1 điểm với kết quả hòa 4-4, rõ ràng là sự hụt hẫng rất lớn. HLV Nguyễn Trọng Thiện của Tân Hiệp Hưng Tp HCM đánh giá: “Trận đấu hôm nay thì thật sự rất tiếc cho đội Tân Hiệp Hưng, tuy nhiên với đội hình năm nay thì trẻ hóa lực lượng rất nhiều. Đặc biệt các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm, song song với đó là các anh lớn tuổi rồi, cường độ thi đấu mà cao như này thì các anh sẽ khó theo cả trận đấu. Rõ ràng đội Tân Hiệp Hưng bị hụt hơi ở cuối hiệp hai. Trước khi ra Hà Nội thì đội đặt mục tiêu có điểm, đúng ra thì đội đã hoàn tất mục tiêu có điểm, chỉ rất tiếc hôm nay không có chiến thắng như mong muốn của cả đội”.

Tối cùng ngày tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Thái Sơn Nam Tp HCM củng cố ngôi đầu với chiến thắng 2-1 trước Thái Sơn Bắc. Nhà đương kim Vô địch vượt lên dẫn trước ở phút thứ 6, sau một pha dàn xếp đá phạt bài bản và người chạm bóng cuối cùng là Nhan Gia Hưng. Nỗ lực dâng cao, đội đương kim Á quân gỡ hòa ở phút 23 sau pha dứt điểm của Mota. Nhưng chỉ 4 phút sau, Nhan Gia Hưng chớp thời cơ từ sơ hở trong phòng ngự của Thái Sơn Bắc, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Thắng lợi thứ hai liên tiếp của Thái Sơn Nam TP.HCM có công lớn của thủ môn Hồ Văn Ý, trong buổi tối xuất sắc đã làm nản lòng các chân sút chủ nhà.

Ngày 23/02, Lượt 2 tiếp diễn ra với 2 cặp đấu tại Nhà thi đấu CLB futsal Quận 8: Sahako gặp Trẻ Tp HCM và Luxury Hạ Long gặp Sài Gòn Titans./.