Fulham đã gây ra cho Manchester United nhiều khó khăn trong trận đấu bù của vòng 18 diễn ra trên sân Craven Cottage. Chỉ 5 phút sau khi bóng lăn, tiền đạo Lookman lập công đưa Fulham vươn lên dẫn 1-0. Bị thủng lưới, Man đỏ dâng cao đội hình, tạo sức ép lớn lên phần sân của Fulham và đến phút 21, họ có được bàn gỡ hòa 1-1. Thủ môn Alphonse Areola bên phía Fulham mắc sai lầm khi bắt bóng không dính, tạo điều kiện để Edinson Cavani ghi bàn.

Sau bàn gỡ, Man United tiếp tục áp đảo và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Fulham và đến phút 65, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer có được bàn thứ hai. Paul Pogba thực hiện cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ môn Areola, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man United.

Đây là trận thứ 12 liên tiếp, Quỷ đỏ bất bại tại Premier League với 9 chiến thắng và 3 trận hòa. Thắng trận này, nửa đỏ thành Manchester được 40 điểm và giành lại ngôi đầu bảng từ Leicester City. HLV Solskjaer thừa nhận, các học trò đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách của Fulham: "Tất nhiên, đôi khi bạn muốn có một chiến thắng thoải mái nhưng điều đó không bao giờ là dễ dàng ở đây. Bị dẫn trước 1-0 sau một thời gian ngắn như vậy, tôi nghĩ đó là điều cần cho chúng tôi. Nó như hồi chuông cảnh tỉnh. Chúng tôi đã khởi đầu hơi chậm và khi họ ghi được bàn, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi quyết tâm hơn, nhanh hơn, tốt hơn và ghi được hai bàn xứng đáng".

Ở trận đấu bù thuộc vòng 1 diễn ra trước đó, Manchester City áp đảo Aston Villa từ đầu đến cuối và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Dù vậy, những bàn thắng chỉ đến với đội chủ sân Etihad trong khoảng hơn 10 phút cuối trận. Phút 79, tiền vệ Bernardo Silva sút căng ngay rìa vòng cấm, khai thông thế bế tắc cho Man City. Đến phút 90, tiền vệ Ilkay Gundogan đá thành công quả penalty ấn định chiến thắng 2-0 cho Man xanh.

Thắng trận này, Man City được 38 điểm, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Man United 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. HLV Pep Guardiola nói về chiến thắng trước Aston Villa: "Chúng tôi đã chơi thật sự hay và xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã thua 2 trận ở mùa giải này nên 3 điểm có được ở trận đấu hôm nay là rất quan trọng. Nó giúp chúng tôi có mặt trong nhóm đầu bảng. Nhiều đội bóng đang muốn trở thành nhà vô địch. Chúng tôi cũng muốn vô địch. Chúng tôi chơi ngày càng tiến bộ. Tôi tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi cần giữ được động lực thi đấu, tập trung giải quyết từng trận một".

Rạng sáng mai (22/1) diễn ra trận đấu muộn của vòng 18. Liverpool tiếp Burnley. Hiện Liverpool đang có 34 điểm và đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.