Bị đánh giá yếu nhất bảng B, đội tuyển Lào chơi phòng ngự số đông với đội hình lùi sâu trước vòng cấm khiến đội tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn. Giữa hiệp 1, Hoàng Đức bấm bóng tinh tế vào vòng cấm cho Hồng Duy băng xuống căng ngang thuận lợi cho Công Phượng đệm bóng vào lưới trống. Đầu hiệp hai, đến lượt Phan Văn Đức đánh đầu đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0. Lẽ ra tỷ số đã là 3-0 nếu như Vũ Văn Thanh không bỏ lỡ quả phạt đền cuối hiệp hai.

Sau trận đấu, HLV Selvaraj của đội tuyển Lào bày tỏ sự hài lòng về các học trò, đồng thời ca ngợi sức mạnh của ĐT Việt Nam. “Chúng tôi gặp một đối thủ mạnh vượt trội và họ đang có phong độ tốt. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng ở cường độ cao. Họ đã thi đấu ở cấp độ rất cao là vòng loại World Cup. Điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là khả năng cầm bóng. Họ kiểm soát bóng, chuyền từ bên này sang bên kia rất dễ dàng. Tôi nghĩ họ là một trong những đội mạnh nhất AFF Cup. Trận này đội tuyển Việt Nam còn không tung ra đội hình mạnh nhất. Tôi biết có 3-5 cầu thủ thường xuyên ra sân ở vòng loại World Cup được nghỉ trận này. Các cầu thủ của tôi đã chơi đúng chiến thuật và rất nỗ lực, tôi hài lòng về điều đó” - HLV Selvaraj nêu rõ.

Về phần mình, HLV Park Hang Seo hài lòng với 3 điểm trọn vẹn, giải thích nguyên nhân thay 5 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận đấu gần đây nhất là vì các trụ cột đang bị chấn thương hoặc chưa đạt phong độ tốt nhất. Vị chiến lược gia Hàn Quốc tiết lộ việc sắp xếp cầu thủ đá penalty, cũng như nói về trận đấu gặp ĐT Malaysia vào ngày 12/12: “Các tình huống đá phạt hay penalty, trận này theo thứ tự là Xuân Trường rồi Tiến Linh. Nhưng lúc đó cả hai cầu thủ này đều không còn trên sân. Văn Thanh nói tự tin nên tôi trao cơ hội cho cậu ấy. Còn về ĐT Malaysia, tôi đã xem trận họ thắng ĐT Campuchia 3-1 và sẽ tiếp tục phân tích đối thủ này trong 6 ngày tới. Đó sẽ là trận đấu quan trọng và chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần như một trận chung kết sớm".

Với 1 bàn thắng và màn trình diễn ấn tượng, Phan Văn Đức được Ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. “Hôm nay là một trận đấu theo em nghĩ khá là hài lòng đối với đội tuyển Việt Nam cũng như là cá nhân em. Bọn em cũng đã cố gắng tuân thủ chiến thuật của HLV đề ra và bàn thắng của em thì cũng có ý nghĩa dành cho gia đình và em tặng bàn thắng cho con trai em” - cầu thủ mang áo số 20 chia sẻ.