ĐT Anh chưa từng giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi đăng quang ngôi vô địch World Cup 1966 cũng trên sân nhà Wembley. Trong khi đó, ĐT Italia khát khao lần thứ 2 trong lịch sử xưng vương EURO sau lần đầu tiên đã diễn ra từ năm 1968.

Bước vào trận chung kết EURO năm nay, ĐT Anh nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay phút thứ 2, Kieran Trippier có đường chuyền cực hay để Luke Shaw bất ngờ xâm nhập vào vòng cấm của ĐT Italia trước khi hậu vệ thuộc biên chế MU sút chân trái một chạm mở tỷ số cho "Tam Sư".

Những phút sau đó, ĐT Italia cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Cơ hội nguy hiểm nhất mà "Azzurri" có được là pha sút xa bằng chân trái của Federico Chiesa ở phút 35. Tiếc là bóng đã chệch khung thành của ĐT Anh trong gang tấc. Hiệp đầu tiên khép lại với lợi thế 1 bàn dẫn trước dành cho thầy trò ĐT Gareth Southgate.

Sang hiệp 2, Italia đẩy cao đội hình gia tăng sức ép mong tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên đội bóng màu thiên thanh gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ nhiều lớp bên phía đội chủ nhà và phải trông chờ nhiều vào khả năng đi bóng của Chiesa.

Đúng thời điểm bế tắc nhất, Italia lại bất ngờ có bàn gỡ. Phút 67, từ quả phạt góc bên cánh phải, Verratti đánh đầu buộc Pickford cản phá nhưng Bonucci đã đá bồi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ xứ mỳ ống tạo ra sức ép liên tục lên phần sân đội bóng áo trắng. Đáng tiếc, Berardi và đồng đội không thể cụ thể hóa sức ép.

Hòa nhau sau 90 phút chính thức, Anh và Italia buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Trong 30 phút của 2 hiệp phụ, tuy đều tạo ra được một vài tình huống đáng chú ý nhưng cả Italia và tuyển Anh đều không thể chuyển hoá các cơ hội thành bàn thắng.

Trong loạt luân lưu cân não, dù thủ thành Pickford toả sáng khi cản phá thành công 2 pha đá phạt bên phía Italia, nhưng dưới áp lực nặng nề, các tuyển thủ Anh đã đá hỏng 3 quả đá phạt liên tiếp và chịu thất bại chung cuộc 2-3. Như vậy đội bóng xứ sương mù vẫn chưa thể có được danh hiệu EURO đầu tiên trong lịch sử, còn Italia trở thành tân vương của châu Âu sau 53 năm chờ đợi. Cựu trung vệ Zambrotta của Italia đã không giấu nổi sung sướng khi tuyển Italia đã trở thành tân vương của châu Âu sau 53 năm chờ đợi, đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng màu thiên thanh đăng quang tại đấu trường này. "Một đêm khó quên cho Azzurri của chúng tôi! Quả là một thành tích tuyệt vời cho Roberto Mancini và đồng đội. Họ xứng đáng giành được danh hiệu EURO thứ hai này, và màn trình diễn của họ từ trận khai mạc tại Rome cách đây một tháng là hoàn hảo! Các bạn đã ghi thêm lịch sử cho đội tuyển quốc gia của chúng ta và tất cả các bạn nên rất tự hào! Xin chúc mừng các nhà vô địch, giờ đã đến lúc ăn mừng tất cả cùng nhau!

Tuy không thể có được danh hiệu châu Âu lần đầu tiên, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Southgate đã để lại ấn tượng sâu sắc, cựu danh thủ tuyển Anh Gary Neville cho rằng đó vẫn là một thành tích rất đáng tự hào. "Mỗi người trong số họ, các cầu thủ, nhân viên, đều rất xuất sắc. Họ đã làm tốt trong trận đấu với Italia. Các chàng trai vừa thất bại nhưng tất cả chúng tôi đều rất tự hào về họ."

Chung nhận định với Neville, cựu đội trưởng CLB Manchester United Roy Keane dành nhiều lời khen cho Tam sư: "Đó là một đêm bóng đá rực rỡ. Tôi cảm thấy rất vui vì nó đã đi đến chấm phạt đền vì không đội nào đáng bị thua. Không phải là một đêm để chỉ trích nước Anh, họ đã rất tuyệt vời. Thay vì chỉ trích những cầu thủ sút hỏng quả phạt đền, bạn khen ngợi những người đã nỗ lực cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Chúng ta phải dành những lời khen cho cả hai thủ môn, những người đã thực hiện những pha cứu thua xuất sắc. Một thất bại đáng tiếc cho tuyển Anh, sẽ rất khó khăn để họ vượt qua thất bại này, nhưng đôi khi bạn phải thua để giành chiến thắng và World Cup đã đến gần và các cầu thủ sẽ có những bài học để phát triển tốt hơn trong tương lai.

25 năm trước, chính HLV Southgate đã đá hỏng quả Penalty định mệnh khiến tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết EURO 1996 và tại ngày hội bóng đá châu Âu năm nay, Tam sư do HLV Southgate dẫn dắt một lần nữa gục gã trong loạt sút 11 mét định mệnh. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt chiến lược gia 50 tuổi và các học trò. Cựu tuyển thủ Ashley Cole chia sẻ: "Thật đau lòng khi nhìn thấy họ như thế này. Họ đã làm cho đất nước này tự hào. Vâng, họ đã thất bại trong đêm nay, nhưng họ đã thể hiện rất nhiều niềm tự hào và niềm đam mê với chiếc áo đấu. Italia là những người thắng cuộc, nhưng chúng tôi nên tự hào. Những cầu thủ tài năng của nước Anh sẽ trở lại và họ sẽ trở lại tốt hơn, tôi hy vọng về điều đó."