13 năm vun vén cho tổ ấm, hy sinh cả sự nghiệp, bán mảnh đất bố mẹ cho để giúp chồng gây dựng công ty. Khi cuộc sống vừa có chút thành quả, cô lại nhận về sự phản bội cay đắng từ chính người đàn ông mình hết lòng yêu thương. Đã nhiều lần, chị nói chuyện với chồng những mong anh chấm dứt mối quan hệ, thậm chí nghỉ công việc ổn định ở cơ quan, về doanh nghiệp gia đình để ngăn cản tình cảm "ngoài luồng" của chồng với tình trẻ, thế nhưng họ vẫn lén lút quan hệ sau lưng khiến cô gái quyết định ly hôn nhưng còn chút băn khoăn, sợ rằng hành động vội vàng sẽ ảnh hưởng sau này....Đó là tâm sự của một nữ thính giả gửi tới VOV2.
Sau khi câu chuyện "Chọn nhầm chồng" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh bế tắc của chị lúc này. Là phụ nữ, ai cũng mong có một mái ấm bình yên, những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và một người chồng biết yêu thương vợ con. Nhưng hạnh phúc của chị lại dang dở khi phát hiện ra chồng có quan hệ ngoài luồng, hôn nhân đứng trước nguy cơ tan vỡ nên cảm thấy đau đớn, hụt hẫng và tuyệt vọng là điều khó tránh khỏi.
Đọc câu chuyện, tôi cảm nhận chị là người phụ nữ truyền thống, luôn đặt chồng con lên trên hết. Bởi vậy, khi phát hiện chồng không chung thủy, dù rất đau đớn nhưng chị đã tìm cách cứu vãn hôn nhân khi nhờ gia đình chồng khuyên bảo, chấp nhận tha thứ. Nhưng rồi mọi nỗ lực ấy lại không được đền đáp khi hai người vẫn tiếp tục quan hệ lén lút. Có người cho rằng, phụ nữ hãy hy sinh bản thân để các con có mái ấm đầy đủ cả bố lẫn mẹ nhưng tôi thì nghĩ, chị cũng đã làm mọi cách để “giữ” chồng, thậm chí còn từ bỏ công việc để trực tiếp cũng vì gia đình được trọn vẹn, hạnh phúc nhưng rồi lại không được như ý. Một cuộc hôn nhân chỉ có thể tồn tại khi cả hai cùng cố gắng gìn giữ nên nếu chỉ mình chị cố gắng là chưa đủ.
Có lẽ vì quá căng thẳng vì chuyện tình cảm, chị rơi vào trầm cảm. Đây là điều rất đáng tiếc bởi mâu thuẫn vợ chồng không chỉ khiến chị đau đớn về tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Giờ chẳng có cách nào khác, chị hãy thả lỏng bản thân ra bởi tình trạng căng thẳng lúc này khiến chị khó nhìn nhận mọi việc một cách bình tĩnh và cũng ảnh hưởng tới việc đưa ra những quyết định quan trọng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, nếu có thể, chị hãy ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Mục đích cuối cùng của bất cứ người phụ nữ nào cũng là để các con và chính bản thân mình có cuộc sống bình yên nên tôi nghĩ, chị hãy dừng lại một nhịp, chọn cách ly thân một thời gian để cả hai nhìn nhận lại bản thân và mối quan hệ vợ chồng. Biết đâu khoảng thời gian vợ chẳng còn quan tâm, anh ta thay đổi. Một cuộc hôn nhân chỉ có thể được hàn gắn khi cả hai thấy cần nhau. Nếu chồng chị thực sự nhận ra sai lầm, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng, sẵn sàng cùng chị đối diện với những rạn nứt và xây dựng lại niềm tin thì có lẽ gia đình vẫn là điều rất đáng để hai người cố gắng thêm một lần nữa.
Tôi rất hiểu các con đang độ tuổi phát triển về thể chất và tinh thần, chẳng có điều gì tốt hơn là vợ chồng sống cùng nhau để nuôi dạy con nên người. Thế nhưng, nếu mái ấm chỉ còn chất chứa những tổn thương, việc cố gắng duy trì hôn nhân đôi khi lại khiến các con chịu nhiều ảnh hưởng hơn cả khi cha mẹ chia tay. Điều những đứa trẻ cần là một môi trường bình yên để trưởng thành, chứ không phải ngày nào cũng chứng kiến bố mẹ cãi vã, mâu thuẫn hay rơi vào những cuộc "chiến tranh lạnh" kéo dài. Nếu tình cảm đã cạn, cuộc sống chung chỉ còn sự mệt mỏi và ngột ngạt, thì buông tay đôi khi lại là lựa chọn cuối cùng để cả hai được thanh thản hơn, chị nhé./.
