Liverpool chơi áp đảo ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón West Brom trên sân nhà Anfield và có bàn dẫn ở phút thứ 12. Từ pha lên bóng nơi trung lộ, Joel Matip chuyền bóng cho Sadio Mane bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi hạ thủ môn Sam Johnstone. Sau khi mở tỷ số, Liverpool tiếp tục dồn ép West Brom, tung ra hàng chục cú sút nhưng không thể có thêm bàn thắng. Không những vậy, đội chủ sân Anfield còn bị đội khách chọc thủng lưới ở phút 82. Từ pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh phải, Matheus Pereira treo bóng vào vòng cấm để Semi Ajayi bật cao đánh đầu, quân bình tỷ số 1-1 cho West Brom. Hòa trận này, Liverpool được 32 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thừa nhận: “Tôi không ngờ hôm nay West Brom lại chơi hay như vậy. Tôi có cảm giác như họ đã chơi phòng ngự với cả 10 người. Chúng tôi đã dẫn trước 1-0 và sau đó không thay đổi được gì. Đây không phải là lần đầu tiên, chúng tôi đối mặt với một đội chơi phòng ngự sâu. Trong những trận đấu như vậy, chúng tôi thường tìm ra biện pháp để hóa giải nhưng trận này thì không. Công bằng mà nói, hôm nay, West Brom xứng đáng có điểm”.

Còn HLV Sam Allardyce bên phía West Brom tự hào khi các học trò cầm hòa được đối thủ mạnh như Liverpool: “Tôi cho rằng, chúng tôi đã chơi kỷ luật, có tổ chức. Chúng tôi đã hết sức cố gắng để vô hiệu hóa một đội bóng mạnh nhất giải đấu và đã làm được điều tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi chặt chẽ sau khi nhận bàn thua sớm. Sự kiên cường đã mang đến cho chúng tôi nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2. Ép sân tốt hơn, chuyền bóng tốt hơn và Semi đã có pha đánh đầu tuyệt vời để mang về cho chúng tôi 1 điểm hôm nay”.

Tương tự như Liverpool, Tottenham cũng chơi lấn lướt trong chuyến làm khách trên sân của Wolverhampton và có bàn dẫn ngay từ phút đầu tiên. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Ben Davies trả ngược bóng lại tuyến hai để Tanguy NDombele dứt điểm tung lưới thủ thành Rui Patricio. Đến phút 86, cũng từ pha đá phạt góc của Pedro Neto, Roman Saiss đánh đầu hạ thủ môn Lloris mang về trận hòa 1-1 cho Wolverhampton. Với kết quả này, Tottenham được 26 điểm như Man City và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho nói: “Tôi thất vọng với kết quả này. Chúng tôi đã kiểm soát hầu hết thời gian của trận đấu, có cơ hội để ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng chúng tôi đã không làm được như vậy. Nhưng không chỉ là việc không ghi được thêm bàn thắng, mà còn là việc chúng tôi chơi không nguy hiểm và không có tham vọng. Đối với tôi đó là vấn đề. Chúng tôi đáng lẽ đã thắng nhưng chỉ có được kết quả hòa vì một quả phạt góc. Nhưng tôi không nhìn theo hướng đó. Vấn đề là chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn trong suốt cả trận nhưng đã không thực hiện được”.

Còn HLV Nuno Espirito Santo bày tỏ sự tự hào về kết quả mà các cầu thủ Wolverhampton giành được: “Tôi tự hào về kết quả mà chúng tôi đã giành được. Một trận đấu thật sự cực nhọc. Chúng tôi đã khởi đầu không tốt và nhận bàn thua sớm. Nhưng sau đó, chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đây là mùa giải thật sự khó khăn. Chúng tôi cần phải chơi tốt hơn, cải thiện nhiều hơn và chúng tôi sẽ cố gắng”.

Đêm nay và rạng sáng mai (29/12) diễn ra ba cặp đấu đầu tiên của vòng 16. Đáng chú ý là cuộc so tài giữa Everton và Manchester City trên sân Goodison Park. Nếu thắng trận này, Everton sẽ san bằng khoảng cách về điểm số (32 điểm) với đội đầu bảng Liverpool. Còn nếu đánh bại Everton, Manchester City sẽ có cơ hội chen chân vào top 4.

Khi được truyền thông hỏi: “Nếu đánh bại Manchester City, ông có nghĩ Everton có thể chạy đua danh hiệu vô địch ở mùa giải này”, HLV Carlo Ancelotti chia sẻ: “Thực tế là chúng tôi chưa nghĩ đến cuộc đua danh hiệu. Đang có một cuộc cạnh tranh giữa nhiều đội bóng tuyệt vời ở Premier League. Mục tiêu không đổi của chúng tôi là kiếm suất dự cúp châu Âu mùa tới. Chúng tôi có nghĩ tới chuyện đánh bại Man City nhưng nếu thắng họ, chúng tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện đua vua địch. Tôi nghĩ, chúng tôi cần phải thực tế”.

Còn HLV Pep Guardiola cho rằng: “Trận đấu ngày mai giống như phép thử với tất cả chúng tôi. Hi vọng là tất cả chúng tôi sẽ sẵn sàng cho trận đấu với Everton. Mùa giải này thật phức tạp. Không ai biết chuyện gì sẽ diễn ra ở phía trước. Mọi đội bóng đều có thể giành điểm và mất điểm. Một mùa giải thật khó khăn. Chúng tôi cần giành thêm nhiều chiến thắng nữa trong tương lai”.

Trong hai cặp đấu còn lại diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai: Crystal Palace tiếp Leicester City còn Aston Villa làm khách của Chelsea.