Lượt trận thứ hai bảng A Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2025 đã chứng kiến hai kết quả hòa đầy bất ngờ. Trong khi Sài Gòn Titans giành điểm số đầu tiên sau trận hòa không bàn thắng với Tân Hiệp Hưng TP.HCM, thì Hà Nội gây bất ngờ lớn khi cầm chân đương kim Á quân Thái Sơn Nam TP.HCM với tỷ số 0-0.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả Tân Hiệp Hưng và Sài Gòn Titans nhập cuộc đầy thận trọng. Dù vậy, vẫn có những cơ hội rõ nét được tạo ra. Ngay phút thứ 3, Bùi Lê Kiên bên phía Tân Hiệp Hưng buộc thủ môn Thanh Bảo phải trổ tài cứu thua. Trước đó, Lý Đăng Hưng cũng suýt ghi bàn cho Sài Gòn Titans.

Tình huống đáng tiếc nhất của hiệp 1 là pha băng vào dứt điểm ở cột hai đưa bóng ra ngoài của Tấn Lực (Sài Gòn Titans) ở phút thứ 5. Phút 9, bóng được đưa sát cầu môn của Lê Hậu nhưng hàng công Sài Gòn Titans không thể tận dụng.

Hiệp 2 tiếp tục là màn so tài giằng co. Trong khoảng 5 phút cuối trận, Tân Hiệp Hưng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng, do họ sẽ phải chạm trán đội mạnh Thái Sơn Nam ở lượt đấu cuối. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút cuối cùng khi Bùi Lê Kiên thực hiện đường chọc khe tinh tế để Bùi Đức Quyền thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Trận đấu được chờ đợi nhất bảng A giữa Thái Sơn Nam TP.HCM và Hà Nội đã mang đến bất ngờ lớn. Đội bóng Thủ đô thi đấu đầy quyết liệt, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén, khiến Thái Sơn Nam TP.HCM phải chia điểm trong thế trận bế tắc.

Ngay trong hiệp 1, Hà Nội suýt mở tỷ số ở phút 11 khi Ngọc Trường dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Chỉ ít phút sau, thủ môn Khánh Cường phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm của Quang Huy. Ở chiều ngược lại, thủ thành Văn Huy bên phía Hà Nội chơi xuất thần, liên tục từ chối các pha dứt điểm nguy hiểm của Minh Quang, Mạnh Dũng và Đức Hào.

Phút 17, Hà Nội FC có tình huống phản công mẫu mực, Xuân Tín đối mặt thủ môn nhưng Khánh Cường tiếp tục cứu nguy cho Thái Sơn Nam TP.HCM.

Sang hiệp 2, đương kim Á quân dồn toàn lực tấn công, nhưng Văn Huy vẫn là người hùng của Hà Nội khi cản phá liên tiếp các cú sút của Tuấn Phong, Minh Quang, Mạnh Dũng và đặc biệt là tình huống đệm bóng cận thành dội cột dọc của Nhan Gia Hưng ở phút 38.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, phản ánh đúng tinh thần chiến đấu quả cảm và sự kiên cường của Hà Nội FC, đồng thời khiến Thái Sơn Nam TP.HCM lỡ cơ hội sớm giành vé vào bán kết.

Sau hai lượt trận, cục diện bảng A vẫn khó đoán khi hai tấm vé vào bán kết phải đợi đến lượt đấu cuối ngày 7/8 mới được xác định.