Có thời gian dài yêu nhau trước khi cưới, cô gái nghĩ hôn nhân là màu hồng bởi người yêu chưa bao giờ khiến cô thất vọng, kể cả lúc yêu xa. Vậy mà chỉ sau 3 năm kết hôn, cô chẳng còn được chồng yêu thương, trân trọng. Đây là nội dung trong câu chuyện "Sưởi ấm hôn nhân" của một phụ nữ trẻ đã gửi về chương trình.
Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi”, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời với nhân vật:
Tôi rất thông cảm với bạn, trải qua thời gian yêu nhau đủ lâu, vượt qua nhiều chông gai, thử thách, hai người mới quyết định tiến tới hôn nhân. 3 năm qua, bạn cũng đã phải cố gắng rất nhiều khi rời xa quê hương, bỏ lại sự nghiệp để tới phương xa cùng chồng lập nghiệp và vun đắp hạnh phúc. Khi hôn nhân mới bắt đầu, bạn cũng chọn cách sống thua thiệt, gồng mình lo toan cuộc sống với khoản thu nhập ít hỏi của bản thân và chồng đóng góp. Tưởng rằng những hy sinh này sẽ được chồng trân trọng nhưng đáp lại là sự coi thường, lạnh nhạt của người bạn đời.
Bạn băn khoăn, có phải do thiếu thốn nên đã có những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm của vợ chồng và cả những toan tính của 2 người? Tôi cho rằng có lẽ điều này đúng một phần, bởi khi 2 người không cảm thấy thoải mái về mặt kinh tế, người nọ vẫn đang nghi kỵ người kia thì vợ chồng chưa thể hòa hợp trong mọi mặt, dễ dẫn tới những mâu thuẫn khác, ảnh hưởng đến hạnh phúc. Bởi tiền bạc là một trong những vấn đề rất nhạy cảm, chẳng thế mà nhiều người đã ly hôn vì xung đột tài chính khi vợ chồng không chia sẻ với nhau, trong khi đó một bên (nhất là người vợ) lại âm thầm chịu đựng, đến khi “tức nước vỡ bờ”, mọi thứ sẽ đổ vỡ.
Có lẽ bạn cũng đã rất sốc khi chồng “chuyển trạng thái” từ quan tâm, lo lắng khi yêu sang hờ hững, lạnh lùng chỉ sau vài năm kết hôn đúng không? Chẳng phải mình bạn đâu mà nhiều người cũng rơi vào tình trạng tương tự, lúc yêu, mọi thứ là màu hồng nhưng chẳng bao lâu khi về chung nhà, mọi thói hư, tật xấu sẽ bộc lộ ra, nhiều người trở nên vỡ mộng, phải điều chỉnh để thích nghi với cuộc sống hôn nhân, nếu không muốn chia tay.
Đọc xong câu chuyện của bạn, tôi bất chợt suy nghĩ, chồng bạn thật ích kỷ, sống chỉ biết tới bản thân, mặc kệ vợ con khổ sở vì điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng khi lắng lòng, tôi lại nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân.
Điều đầu tiên tôi muốn nói tới văn hóa gia đình nhà chồng của bạn. Nhiều gia đình có quan niệm, phụ nữ phải lo toan, gánh vác, mọi việc lớn nhỏ, mẹ anh ấy cũng vậy, bà là người đảm đang, phải cáng đáng hết công to, việc lớn, trong gia đình, trong khi bố anh ấy có lẽ cũng chỉ đóng góp kinh tế không nhiều nhưng bà vẫn nuôi các con ăn học nên người, kinh tế không mấy thiếu thốn…. Vô hình trung, trong suy nghĩ của chồng bạn đã hình thành thói quen mặc kệ vợ trước khó khăn mà không nghĩ rằng cuộc sống ngày nay trắc trở, vất vả hơn xưa rất nhiều. Tôi cũng đọc được rằng chồng bạn cũng có phần gia trưởng, coi thường vợ là biểu hiện dễ thấy nên những việc hệ trọng, anh ấy chẳng thèm bàn bạc gì với vợ.
Một vấn đề nữa tôi muốn nhắc tới là việc thỏa thuận về kinh tế trước khi kết hôn. Bạn nên biết, tiền bạc là việc nhạy cảm trong cuộc sống hôn nhân nên phải trao đổi, công khai và cả sòng phẳng giữa vợ và chồng, chứ không có nghĩa là “không được nói đến”. Nhiều người nói rằng, đóng góp tài chính không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, mà nó còn là thể hiện sự tin tưởng, là tình cảm của vợ và chồng với nhau. Khi một người cứ khư khư giữ tiền, không đóng góp cho gia đình, nhưng vẫn hưởng thụ bình thường chứng tỏ sự ích kỷ, sự không tin tưởng nhau, mà sự ịch kỷ và sự thiếu tin tưởng là kẻ thù của cuộc sống hôn nhân, gia đình. Có thể bạn ngại nhắc tới vấn đề kinh tế trước khi kết hôn và cả sau này, trong khi anh ta sẵn có tư tưởng ỷ lại, mặc kệ… nên chỉ đưa vợ một phần thu nhập của mình, phần còn lại, anh ta nghiễm nhiên nghĩ, số tiền mà anh ấy để ra là khoản tiền riêng, anh ấy có quyền với những đồng tiền của mình. Bạn hãy ghi chép những khoản tiền đã chi tiêu cho gia đình và nói chuyện thẳng thắn với chồng xem anh ấy suy nghĩ gì, giải pháp tiếp theo là như thế nào? chứ đừng quá nín nhịn mà dẫn tới kết cục không mấy tốt đẹp.
Nếu như bạn thấy hiện tại, hôn nhân quá ngột ngạt, hãy nói chuyện trực tiếp với chồng trước khi quá muộn. Nếu như anh ấy vẫn giữ nguyên suy nghĩ không bàn bạc, chuyện trò với vợ mọi vấn đề trong cuộc sống, bạn cũng nên xem xét lại quan hệ của hai người. Đừng vì tiếc nuối tình yêu đẹp trong quá khứ để chôn vùi cuộc sống của mình bên người chồng không tôn trọng, thương yêu mình, bạn ạ./.