Liverpool nhập cuộc tốt hơn trong chuyến làm khách trên sân Etihad của Man City và có bàn dẫn trước với pha đá phạt đền thành công của Mohamed Salah ở phút thứ 13.

Phút 31, Gabriel Jesus cân bằng tỷ số 1-1 cho Man City. Phút 39, Kevin De Bruyne đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện quả tạt vào trong, bóng chạm tay hậu vệ Joseph Gomez bên phía Liverpool. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Craig Pawson cho Man City được hưởng quả penalty. Nhưng trên chấm 11m, Kevin De Bruyne lại sút hỏng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp bên phía Liverpool cho rằng: “Tôi thật sự thích toàn bộ trận đấu. Đó là một cuộc chiến thật sự. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu. Còn về quả penalty mà Man City được hưởng, tôi không muốn nói gì về tình huống đó bởi tôi không quan sát rõ. Tôi chỉ thấy Joseph Gomez quay lại khi bóng chạm vào người cậu ấy và Man City được hưởng penalty”.

Còn HLV Pep Guardiola của Man City khẳng định: “Như các bạn đã biết, kết quả là 1-1. Một trận đấu khó khăn và chặt chẽ. Sau khi gỡ hòa, chúng tôi đã chơi tốt hơn. Trận đấu trở nên chặt chẽ và không có nhiều cơ hội được hai đội tạo ra. Mỗi đội đều muốn giành 3 điểm nhưng không may, chúng tôi chỉ có được 1 điểm. Nhưng tôi cho rằng, đó là kết quả công bằng”.

Ở trận đấu còn lại, Arsenal thua sốc Aston Villa 0-3 ngay trên sân Emirates. Phút 25, hậu vệ Matt Targett bên phía Aston Villa thực hiện pha căng ngang khiến tiền vệ 19 tuổi Bukayo Saka của Arsenal lúng túng phá bóng vào lưới nhà. Sau đó, tiền đạo Ollie Watkins của đội khách lập cú đúp vào các phút 72 và 75.

Hiện Liverpool được 17 điểm, đứng thứ 3, kém đội đầu bảng Leicester City 1 điểm. Man City có 12 điểm, xếp thứ 10. Aston Villa được 15 điểm, đứng thứ 6 còn Arsenal có 12 điểm, xếp thứ 11.