Manchester United đã tràn lên tấn công ngay từ đầu và gần như làm chủ hoàn toàn thế trận trong hơn 90 phút tiếp đón các cầu thủ Leeds United. Trong một ngày thăng hoa, đội chủ sân Old Trafford đã dội vào lưới Leeds tới 6 bàn. Trong đó, Scott McTominay và Bruno Fernandes cùng lập cú đúp. Hai pha lập công còn lại thuộc về Victor Nilsson Lindeloef và Daniel James. Các cầu thủ Leeds cũng chọc thủng lưới Manchester United được hai lần từ các pha làm bàn của Liam Cooper và Stuart Dallas.

Thắng trận này, Manchester United được 26 điểm, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Leicester City 1 điểm và đội đầu bảng Liverpool 5 điểm. Sau trận đấu, Solskjaer bày tỏ sự hài lòng với màn thể hiện của đội nhà: “Một trận đấu tuyệt vời của các cầu thủ. Chúng tôi biết đấu với Leeds là một thử thách thật sự. Chúng tôi phải tìm cách tạo ra không gian để có bóng, ngăn chặn các cầu thủ của họ và tất nhiên chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi rất hài lòng với cách chúng tôi tạo ra cơ hội. Chúng tôi đã di chuyển tuyệt vời và thực hiện nhiều kỹ năng tốt. Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, những tiền đạo chính của chúng tôi đã không có tên trên bảng tỷ số hôm nay nhưng chúng tôi vẫn ghi được 6 bàn. Tôi rất vui”.

Còn trên sân nhà, Tottenham dù ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng trong một ngày không may mắn, đội quân của HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại 0-2 khi tiếp Leicester. Tottenham thua bàn đầu tiên do bị phạt penalty và Jamie Vardy thực hiện thành công. Bàn thứ hai là do trung vệ Toby Alderweireld đánh đầu phản lưới nhà.

Thắng trận này, Leicester được 27 điểm, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng còn Tottenham bị tụt xuống vị trí thứ 5 với 25 điểm. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho rằng: “Chúng tôi có một chút thiếu may mắn nhưng cũng có một chút trách nhiệm của chính mình. Chúng tôi đã tạo cho họ có nhiều khoảng trống trên sân. Sau khi chúng tôi bịt được những khoảng trống, có cơ hội để ghi bàn thì họ lại được hưởng penalty. Từ đó, tất nhiên, thế trận trở nên khác đi. Mặc dù vậy, chúng tôi đã cố gắng trong hiệp 2. Chúng tôi chiếm ưu thế, không gặp vấn đề ở tuyến sau. Sau bàn phản lưới nhà, chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng, đáp trả tích cực trở lại. Chúng tôi có một cơ hội lớn từ Son Heung-min nhưng Schmeichel đã cản phá xuất sắc. Chúng tôi không thể rút ngắn tỷ số xuống 1-2 để cứu vãn trận đấu”.

Rạng sáng mai (22/12) diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 14. Trong đó, đáng chú ý là cuộc đọ sức giữa Chelsea và West Ham United trên sân Stamford Bridge. Chelsea vừa trồi sụt về phong độ với hai thất bại liên tiếp còn West Ham cho thấy sự tiến bộ khi đã dần nhích lên phía trên.

Khi được hỏi về những gì HLV David Moyes và các cầu thủ West Ham đã giành được, HLV Frank Lampard đánh giá: “Ông ấy đang làm được việc tuyệt vời. Họ có những cầu thủ giỏi nhưng cách họ chơi và sự nhất quán mới thật sự ấn tượng. Ông ấy là một huấn luyện viên rất giỏi. Điều đó được thể hiện qua những gì West Ham đã giành được. Thật khó để đối đầu với họ. Họ rất giỏi chơi phản công và những tình huống cố định. Chúng tôi cần phải tập trung cho trận đấu này, một trận đấu quan trọng sau hai thất bại liên tiếp”.

Hiện Chelsea đã rơi xuống vị trí thứ 8 với 22 điểm còn West Ham có 21 điểm, đứng thứ 10. Ở trận đấu còn lại diễn ra rạng sáng mai, Burnley tiếp Wolverhampton. Cả hai đội bóng này đang đứng ở nửa sau trên bảng xếp hạng.