Manchester United chơi áp đảo ngay từ đầu và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nick Pope. Nếu tận dụng tốt các cơ hội thì Edinson Cavani, Anthony Martial, Bruno Fernandes... đã có thể lập công. Tuy nhiên, tất cả đều không chọc thủng lưới của Burnley. Dưới sức ép mạnh, đội khách cũng đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà vào cuối hiệp 1 nhưng trọng tài không công nhận pha làm bàn của Harry Maguire vì cho rằng, trung vệ bên phía Manchester United đã đẩy hậu vệ Burnley trước khi đánh đầu ghi bàn.

Sang hiệp 2, Quỷ đỏ vẫn là bên chơi tốt hơn. Với sức ép liên tục, Manchester United cuối cùng cũng có được bàn thắng. Phút 71, Marcus Rashford đón đường chuyền của đồng đội bên cánh phải rồi chuyền cho Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp tung cú vôlê trước vòng cấm, hạ thủ môn Nick Pope, mở tỷ số cho đội khách.

Sau đó, Manchester United còn tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nữa nhưng đều bỏ lỡ. Trong đó, tiền đạo Anthony Martial có hai tình huống đối mặt với thủ môn Nick Pope nhưng không ghi được bàn. Chung cuộc, Manchester United thắng Burnley 1-0. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Solskjaer. Với kết quả này, Manchester United được 36 điểm, hơn Liverpool 3 điểm và đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer cho rằng: “Chúng tôi đã thi đấu thật sự tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Tôi hài lòng với phong độ của đội bóng trong thời điểm này. Đây là trận đấu đầy cảm xúc nhưng rất khó khăn. Chúng tôi đã có được vị trí tốt. Sau đây, chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool - một đội bóng mạnh nhất trong nước - ở vòng tới”.

Dù thua trận nhưng HLV Sean Dyche vẫn đánh giá cao sự thể hiện của các cầu thủ Burnley: “Chúng tôi đã chơi tốt trước một đội bóng hàng đầu. Các cầu thủ đã thể hiện được phẩm chất của từng người. Chúng tôi cũng đã tạo ra được những cơ hội nhưng không ghi được bàn. Chúng tôi đã thiết lập thế trận vững chắc trước một đối thủ nhanh, mạnh và nguy hiểm. Tôi thật sự hài lòng với các cầu thủ”.

Cũng trong rạng sáng nay, kết thúc hai trận đấu của vòng 18. Sheffield United vượt qua Newcastle United 1-0 trong cuộc đọ sức mà tiền vệ Ryan Fraser bên phía Newcastle United nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vào cuối hiệp 1. Còn Everton thắng nhẹ Wolverhampton 2-1.