Đúng như HLV Ralph Hasenhuttl nói trước trận đấu, các cầu thủ Southampton đã chuẩn bị rất kỹ và chơi khá tự tin khi tiếp tiếp Liverpool. Thậm chí, đội chủ nhà còn ghi bàn thắng từ khá sớm. Từ quả đá phạt của Ward-Prowse ở phút thứ 2, tiền đạo Danny Ings thoát xuống rồi bấm bóng qua đầu thủ thành Alisson mở tỷ số cho Southampton.

Bị dẫn bàn, Liverpool đẩy cao đội hình dồn ép Southampton. Nhưng đội chủ sân St Mary đã chơi phòng ngự số đông và chắc chắn. Southampton cũng có một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Trong quãng thời gian cuối trận, Livepool gây sức ép rất mạnh lên phần sân của Southampton nhưng không tìm được bàn gỡ.

Thua trận 0-1, Liverpool vẫn giữ được ngôi đầu bảng (với 33 điểm) nhưng không thể gia tăng khoảng cách so với Manchester United. Đây đã là trận thứ ba liên tiếp, Lữ đoàn đỏ không biết đến chiến thắng ở Premier League. Còn Southampton được 29 điểm, vươn lên vị trí thứ 6.

Sau trận đấu, HLV Ralph Hasenhuttl của bên giành 3 điểm xúc động khi các học trò đá bại được một đối thủ mạnh như Liverpool:“Tôi rất tự hào về việc mà các cầu thủ đã làm được hôm nay và đó cũng cũng là điều đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể và thể hiện được những gì tốt nhất. Danny Ings đã ghi một bàn rất tuyệt vời. Toàn đội đã làm tốt công việc. Tất cả chúng tôi đều rất phấn khởi và tin tưởng vào những gì mình làm mỗi ngày”.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp tỏ ra hết sức thất vọng khi các cầu thủ Liverpool thua trận:“Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng kết thúc lại không được chính xác. Thất bại này là trách nhiệm của tôi. Tôi có chút lo lắng khi chúng tôi đã không ghi được bàn trong hai trận liên tiếp. Chúng tôi đang gặp vấn đề trong phòng ngự và tấn công cũng không còn tốt như thường lệ. Nhưng bóng đá là vậy. Chúng tôi phải tìm cách khắc phục và tiếp tục chiến đấu”.

Cũng tại Anh, rạng sáng mai (6/1) diễn ra cặp bán kết đầu tiên của cúp Liên đoàn và Tottenham sẽ tiếp Brentford. HLV Jose Mourinho đề cao tầm quan trọng của trận đấu:“Câu lạc bộ đã theo đuổi danh hiệu này trong nhiều năm. Với tôi, mọi giải đấu đều quan trọng. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có cơ hội đoạt chiếc cúp. Tôi nghĩ, điều đó là tốt cho câu lạc bộ và cho các cầu thủ. Tôi có thể nói rằng, trận bán kết luôn là một trận đấu rất quan trọng. Nó còn quan trọng hơn là một trận chung kết”.

Còn HLV Thomas Frank bên phía Brentford nêu quyết tâm:“Đây là trận đấu lớn và chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi biết Tottenham đang săn danh hiệu này. Họ có một huấn luyện viên giỏi và những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Jose Mourinho luôn biết cách truyền cảm hứng tới các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chiến đấu với đội bóng của ông ấy”.

Cặp bán kết còn lại rất đáng chờ đợi giữa Manchester United và Manchester City sẽ diễn ra lúc rạng sáng ngày 7/1 trên sân Old Trafford.