Trận lượt đi từng chứng kiến Hà Nội FC thắng dễ dàng 2-0 trước CAHN. Tuy nhiên, trong cuộc tái đấu có tính chất bước ngoặt cho cuộc đua vô địch V.League 2023, trận derby Thủ đô có diễn biến hoàn toàn khác. Kể cả khi xếp Quang Hải trên ghế dự bị, đội bóng tân binh vẫn nhập cuộc tốt hơn hẳn, rồi sớm mở tỷ số từ cú đánh đầu của Gustavo. Gặp khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đội đầu bảng, nhưng Hà Nội FC vẫn có bàn gỡ 1-1 giữa hiệp một, khi Herlison Caion kiến tạo cho Milan Jevtovic băng vào sút tung lưới thủ môn Filip Nguyễn.

Ngay đầu hiệp hai, Đoàn Văn Hậu kiến tạo cho Gustavo dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp. Giống như ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Tấn Trường không có cơ hội cản phá. Hà Nội FC cố gắng đẩy cao đội hình chơi tấn công nhưng bế tắc. Đáng chú ý, đội bóng áo trắng hai lần đòi phạt đền trong hiệp 2 khi Đỗ Hùng Dũng và Phạm Tuấn Hải va chạm với đối thủ và ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài người Thái Lan đều xác định các cầu thủ áo đỏ không phạm lỗi. Hà Nội FC không thể gỡ hòa và chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về CAHN.

Sau trận đấu, Trợ lý HLV Azmin Aziz gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ CAHN và chia sẻ, “vấn đề trọng tài là trọng tài và may mắn là may mắn. Trong bóng đá thì mọi việc đều có thể xảy ra và may mắn đã đứng về phía chúng tôi”. Về phía Hà Nội FC, HLV Bandovic bày tỏ sự tiếc nuối về trận thua này cũng như thắc mắc về những tình huống có thể được hưởng phạt đền. Ông nhấn mạnh, “tôi có rất nhiều nghi vấn về những tình huống có thể dẫn đến penalty hoặc ngoài vòng cấm. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai nhưng có rất nhiều tình huống phải đặt ra câu hỏi”.

Với kết quả thua chung cuộc 1-2, Hà Nội FC mất ngôi đầu BXH vào tay CAHN với 2 điểm ít hơn. Cũng trong ngày 6/8, CLB Viettel thắng chủ nhà Đông Á Thanh Hóa với tỉ số 1-0 để có cùng điểm số như Hà Nội nhưng kém chỉ số phụ, tại Lạch Tray, Hải Phòng thắng đội khách Thép Xanh Nam Định 2-0. Trước đó trên sân Quy Nhơn, TopenLand Bình Định hòa 1-1 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh./.