Bất ngờ thắng U20 Australia 1-0 ở trận ra quân, U20 Việt Nam tiếp tục tạo địa chấn khi hạ U20 Qatar 2-1 sau đó 3 ngày. Chứng kiến việc U20 Việt Nam lần lượt quật ngã những “ông kẹ” châu Á, nhiều tờ báo trong khu vực đã thán phục sức mạnh của đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Họ dùng từ miêu tả về những chiến thắng này như “hoàn hảo”, “thăng hoa” và thậm chí là “điên rồ”.

Chia sẻ sau chiến thắng kịch tính trước U20 Qatar, đội trưởng Khuất Văn Khang – người được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu cho biết: Sau trận đấu ngày hôm nay, tất cả các cầu thủ của U20 Việt Nam đã chơi rất tốt và em cảm thấy rất biết ơn các bạn đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Sau chiến thắng thứ hai em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đó là công sức của toàn đội. Tất cả đã cùng nhau làm việc, nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung của cả đội.

Có thể thấy, trong hai trận đấu vừa qua, những pha phối hợp từ các tình huống của U20 Việt Nam thực sự được chuẩn bị bài bản. HLV Hoàng Anh Tuấn hiểu rõ thể hình của các học trò không bằng đối thủ. Vì thế, U20 Việt Nam không thực hiện những pha treo bóng thuần túy. Thay vào đó, U20 Việt Nam tìm cách đưa bóng về cột gần để các cầu thủ chạy cắt mặt và dứt điểm. Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Trường đủ tốc độ cũng như sự nhạy bén để làm được điều đó. Các cầu thủ tấn công của U20 Việt Nam cũng luôn tìm cách di chuyển để thu hút sự chú ý hàng thủ đối phương. Từ đó, bóng được đưa về khoảng trống ở tuyến hai để đồng đội băng lên dứt điểm.

“So với trận đấu với Australia, Việt Nam đá với Qatar còn tốt hơn. Các vị trí đã dạn dày hơn sau lần cọ xát đầu tiên ở một giải lớn và biết rút kinh nghiệm. Chúng ta chơi cũng rất hợp lý. Đội bóng đồng đều, các vị trí đều thi đấu tốt, những cầu thủ vào sân thay người đều biết phải làm gì. Và tôi cho rằng ông Hoàng Anh Tuấn đã chọn một cách chơi hợp lý. Chúng ta đá nhỏ và tốc độ làm đối phương ngỡ ngàng và luôn biết cách làm vặn sườn. Xem các cầu thủ đá mình cảm thấy rất tự hào”, BLV Quang Huy nhận xét.

Bên cạnh lối chơi hợp lý, khả năng đối mặt với áp lực lớn cũng là điểm mạnh của U20 Việt Nam. Thủ môn Cao Văn Bình chỉ phải nhận bàn thua sau một quả phạt đền không đáng có. Trước U20 Qatar, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ kiểm soát bóng 30,7%. Nhất là ở hiệp một, U20 Việt Nam chịu sức ép cực lớn khi liên tục nhận các pha dứt điểm từ đối phương. Đặc biệt, khi đối thủ tập trung tấn công ở hai biên, các cầu thủ U20 Việt Nam liên tục phải đua tốc độ. Dù vậy, Khuất Văn Khang và các đồng đội vẫn đứng vững.

Ngoài ra, U20 Việt Nam vẫn đảm bảo được thể lực, tốc độ để khiến đối thủ phải bối rối trong những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đó là cú bứt tốc của Khuất Văn Khang trong hiệp một khiến Jassem Al Sharshani buộc phải phạm lỗi từ phía sau, là tình huống Hồ Văn Cường suýt ghi bàn, là cú đá chạm cột của Nguyễn Văn Trường và hơn hết là bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Quốc Việt.

Sau hai chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ để tạm chiếm ngôi đầu, U20 Việt Nam sẽ bước vào trận cuối vòng bảng gặp U20 Iran. Do mới chỉ có 3 điểm nên U20 Iran chắc chắn sẽ rất quyết tâm để giành chiến thắng, nuôi hy vọng đi tiếp. Chính vì vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn rất thận trọng dù đang có lợi thế hơn đối thủ: “Tính toán kỹ thì 6 điểm của U20 Việt Nam chưa chắc chắn để có 1 suất đứng đầu bảng hoặc đứng thứ nhì nếu như ở trận đấu tiếp theo chúng ta không có 1 kết quả tốt hoặc Australia thắng Qatar. Khi đó sẽ có 3 đội cùng được 6 điểm và lúc đó các hiệu số sẽ quyết định. Chính vì thế chúng tôi sẽ phải hết sức thận trọng và đến giờ phút này, trận đấu đã qua, chúng ta còn thời gian để suy nghĩ tính toán thêm”.

Trước thềm đấu với U20 Việt Nam, U20 Iran gặp về tin tức không mấy vui vẻ khi tiền vệ trụ cột Erfan Ghorbani đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu trước gặp Qatar và Australia. Chính vì thế, cầu thủ này sẽ không thể góp mặt ở trận đấu gặp U20 Việt Nam vì bị treo giò.

Trong khi đó, U20 Việt Nam vẫn có đủ lực lượng tốt nhất để tranh tài. Chỉ cần một kết quả hòa trên sân Istiqlol, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chính thức giành vé vào tứ kết mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu cùng bảng còn lại./.