Ở cặp đấu sớm, U23 Yemen trải qua hơn 90 phút đầy khó nhọc trước U23 Bangladesh, rồi bất ngờ có được bàn thắng đúng vào phút bù giờ cuối trận. Thầy trò HLV Ali Al Sunaini thắng 1-0, đoạt 6 điểm tuyệt đối, tạm chiếm ngôi đầu bảng C trong vài tiếng, trước khi trả lại cho U23 Việt Nam - đội chủ nhà cũng giành 3 điểm trọn vẹn trước U23 Singapore nhờ pha đánh đầu của Lê Văn Thuận ở phút 79.
“Chúc mừng U23 Việt Nam. Trước một đội bóng trong top đầu châu Á, U23 Singapore cũng tạo ra được vài tình huống nguy hiểm thế nên tôi tự hào về các cầu thủ. Nhìn chung U23 Singapore đã có màn thể hiện tốt nhưng đã để thua ở một khoảnh khắc thiếu tập trung. Tôi đánh giá cao Đình Bắc - cầu thủ số 7 bên phía U23 Việt Nam” - HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore nhìn nhận về trận thua 0-1.
Xuyên suốt trận đấu, các cầu thủ chủ nhà trong mầu áo trắng đã tạo ra thế trận tấn công áp đảo, dù HLV Kim Sang Sik thay đổi tới 6 vị trí ở đội hình xuất phát so với trận ra quân. Sau những cú sút của Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Nhật Minh, cơ hội rõ rệt nhất xuất hiện ở phút 33 khi Lê Viktor dứt điểm cận thành đưa bóng đi trúng cột dọc.
Sang hiệp hai, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ vào sân để tăng cường sứp ép, riêng Thanh Nhàn có cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang trong sự tiếc nuối của hơn 6 nghìn khán giả trên sân Việt Trì. Như vậy, U23 Việt nam đã có tới 5 lần đưa bóng dội xà ngang và cột dọc sau 2 trận đã đấu. Thủ quân Nguyễn Văn Trường - người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, chia sẻ: “Trong bóng đá điều không may mắn thì cũng dễ gặp. Tập thể đội hôm nay thi đấu tốt, rất cố gắng. Trận cuối toàn đội hướng đến chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Em mong CĐV đến sân đông hơn nữa để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho U23 Việt Nam”.
Lúc này, U23 Singapore và U23 Bangladesh đã bị loại sau 2 trận toàn thua, trong khi U23 Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng C, có 6 điểm như U23 Yemen nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng/bại. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam chạm trán U23 Yemen lúc 19h ngày 9/9. Nếu không thua, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ giành vé trực tiếp dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
“Trận gặp U23 Singapore thì tôi không có nhiều điều để nói về màn thể hiện của các cầu thủ, rõ ràng khâu dứt điểm vẫn cần cải thiện. Tôi thực sự vui vì bầu không khí sôi động trên các khán đài của sân Việt Trì. Trận cuối với U23 Yemen thì chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng đối thủ, tôi tin rằng với chất lượng hiện tại thì U23 Việt Nam sẽ chiến thắng” – HLV Kim Sang Sik tự tin nêu rõ.
