Viettel sớm thể hiện được sự lấn lướt, liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Tuấn Linh bằng những pha đi bóng tốc độ của Bruno, Caique hay Trọng Hoàng. Phút 37, đón đường chuyền của Văn Hào bên cánh trái, Caique ập vào để tung cú sút rất căng về góc xa khiến thủ môn Tuấn Linh chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn… Có bàn thắng, Viettel chủ động đá chặt chẽ và hàng thủ sạch lưới 4 trận liên tiếp khiến đội bóng đất Mỏ hoàn toàn bế tắc trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 2. Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình và số pha dứt điểm hạn chế. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Viettel lại giành 3 điểm tối đa bằng cách thắng tối thiểu 1 - 0. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Viettel củng cố ngôi đầu bảng với 38 điểm, tạm thời tạo ra khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Sài Gòn FC và 5 điểm nhiều hơn Hà Nội FC.

Thực tế bây giờ Viettel lợi thế nhất. Năm nay ở 3, 4 lượt cuối thì hầu như các đội đều có cơ hội, đội nào may mắn, đội nào bền bỉ, đội nào đoàn kết. Tôi nghĩ còn 1 trận cuối cùng nữa, đó chính là trận quyết định, mới là trận sáng tỏ. Giai đoạn đầu thì Sài Gòn, đến giai đoạn gần về chót thì Sài Gòn bị đẩy xuống, Viettel lên, Hà Nội lại bám theo. Và tôi tin là Viettel, Hà Nội hay Sài Gòn, đội nào vô địch cũng xứng đáng. Cả chặng đường người ta đi thì rõ ràng đã thể hiện được sức mạnh người ta rồi. - HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ quan điểm về cuộc đua tam mã đến ngôi vương.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng nói về triết lý bóng đá: Đây là trận thứ 7 mà Viettel thắng 1-0, trong đó có 5 trận đấu ở chúng tôi bắt đầu vào giai đoạn nước rút, đặc biệt là 4 trận gần đây, tôi dặn các học trò của tôi rằng quan trọng nhất là không được để thủng lưới và chờ sai sót của đối phương, và chúng ta sẽ kết thúc trận đấu. Kể cả là tỷ số 1-0 nhưng chúng ta có được mục tiêu 3 điểm, chứ các bạn mà thắng 4-0 nhưng mà khi các bạn để thủng lưới thì điều này tôi không hài lòng. Và các bạn đã thấm nhuần triết lý mà tôi xây dựng, cho đến trận đấu cuối cùng.

Đang ở rất gần ngôi vô địch, CLB Viettel sẽ đến sân Thống Nhất gặp Sài Gòn FC ở lượt đấu cuối vào ngày 8/11. Nhưng trước đó, HLV Trương Việt Hoàng sẽ quan sát 2 đội bám đuổi rơi vào thế phải loại nhau.

"Chúng tôi còn 1 trận nữa để đạt được mục tiêu. Tôi thay mặt cho đội bóng Viettel, hứa với các CĐV là trận cuối cùng thi đấu với Sài Gòn là chúng tôi sẽ cống hiến để cho tất cả khán giả cả nước biết là CLB Viettel năm nay là đội bóng như thế nào. Tôi cũng phải xem đội Sài Gòn sẽ thi đấu với đội Hà Nội như nào, thế còn trận đấu cuối, tôi nghĩ để mà nghiên cứu đối thủ chắc là cũng khó, trận đấu đó không khác gì trận chung kết!" – Cựu danh thủ của Thể Công chia sẻ.

Lúc 19h15 ngày 04/11, cũng trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đón tiếp đội nhì bảng Sài Gòn FC. Nếu không thể giành trọn 3 điểm, thày trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chính thức trở thành cựu vương.

Ngày 03/11 còn có 2 cặp đấu khác. CLB Hoàng Anh Gia Lai thua ngược 2-3 trước chủ nhà Becamex Bình Dương. Lúc này chuỗi trận toàn thua của đội bóng phố Núi đã được nâng lên con số 6 với 18 lần thủng lưới - một kỷ lục buồn ở V.League năm nay. Ở trận đấu còn lại, CLB TP Hồ Chí Minh cũng thắng kịch tính 3 - 2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.