Man City đang chứng minh với làng túc cầu thế giới khi thể hiện sức mạnh toàn diện của mình. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã kéo dài mạch trận thắng của mình lên con số 14 ở giải đấu được xem là hay nhất hành tinh. Với thắng lợi 2 - 1 trước West Ham, Man City đã bất bại 27 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường (thắng 24, hòa 3). Với chiến thắng ở ở vòng 26, Man City đã xây chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 62 điểm và hơn đội nhì bảng MU đến 12 điểm, với 12 điểm hơn đội nhì bảng, đây được xem là khoảng cách an toàn để lên ngôi vô địch. Nên nhớ, trong kỷ nguyên Premier League, chỉ 2 lần các đội đầu bảng hơn đối phương 10 điểm không vô địch, với Newcastle ở mùa giải 1995 - 1996, và Man United mùa bóng 1997 - 1998.

Ngôi đầu tại Ngoại hạng Anh đã đổi chủ hơn 10 lần kể từ đầu mùa, nhưng việc Man City sớm chứng tỏ sự vượt trội so với các đối thủ còn lại, nó sẽ khó thoát khỏi tay Pep Guardiola và các học trò từ giờ đến giai đoạn cuối của mùa giải. Sau trận đấu, HLV Guardiola chia sẻ: “Thật là khó khăn! 20 trận thắng liên tiếp trong giai đoạn này, tôi nghĩ đây có thể là thách tích lớn nhất chúng tôi đạt được. Nhất là vào thời điểm mùa Đông ở Anh, cứ 3 ngày 1 trận, dịch Covid-19, những chấn thương, việc chúng tôi làm được điều trên cho thấy sức mạnh, tinh thần của đội.

Man City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp với 20 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, và nếu nửa xanh thành Manchester tiếp tục nâng cuỗi chiến thắng thì chắc chắc đây sẽ là mùa giải vĩ đại nhất lịch sử của đội bóng.

Trong trận đấu muộn vòng 26 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, Liverpool đã phải rất chật vật để giành chiến thắng trước đội bét bảng Sheffield United. Việc gặp một Sheffield United đứng bét bảng được xem là là cơ hội không thể tốt hơn để The Kop đứt mạch toàn thua. Nhưng thực tế trên sân lại diễn ra không như thế, khi Liverpool gặp bế tắc trước lối đá quyết tâm và một hàng phòng ngự chặt chẽ của Sheffield, khiến suốt cả hiệp 1, Liverpool không ghi nổi một bàn thắng. Tuy nhiên trong hioeẹp hai, tận dụng tình huống thiếu tập trung của hàng thủ của Sheffield, Curtis Jones và Roberto Firmino đã ghi bàn để giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp Liverpool vươn lên trong bối cảnh những đội phía trên họ như West Ham, Chelsea đều mất điểm. Lúc này, họ chỉ còn kém vị trí thứ 4 của West Ham đúng 2 điểm. Sau trận, HLV Jurgen Klopp cho rằng: “Chúng tôi thắng một trận và chúng tôi chứng tỏ cho tất cả thấy về tinh thần đoàn kết của đội bóng. Nhìn chung, sau rất nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt nhưng không ghi được bàn thì Liverpool vẫn có thể hài lòng về 2 tình huống làm rung mành lưới ở trận đấu hôm nay”.

Trong khi đó, MU dù làm khách trước Chelsea, nhưng đã chơi rất tốt. Tiếc rằng, “Quỷ đỏ” lại không thể tận dụng cơ hội và phải chia điểm trước đội bóng của HLV Thomas Tuchel. Đã có nhiều cơ hội được hai đội tạo ra nhưng không bên nào tận dụng được. Pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là tình huống Hudson-Odoi bên phía Chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút thứ 16 nhưng trọng tài chính Stuart Attwell đã không cho Man United hưởng phạt đền dù đã tham khảo VAR. Chính vì vậy, sau trận đấu HLV Solskjaer tỏ ra bức xúc: “100% chúng tôi phải được hưởng một quả phạt đền. Khi xem trên video, bạn sẽ thấy, tình huống đó đã lấy đi của chúng tôi 2 điểm. Tôi không muốn nói nhiều về trọng tài bởi điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ta và cũng đã có vô số lời phản nàn về việc chúng tôi không được hưởng phạt đền. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi phải được hưởng penalty. Nếu được hưởng penalty trong tình huống đó, chúng tôi có thể phá vỡ được thế bế tắc và giành chiến thắng 1-0”.

Với kết quả hòa 0-0, MU có 50 điểm sau 26 vòng đấu, Man đỏ đang kém Man City đội dẫn đầu 12 điểm. Như vậy, Man United vẫn chưa thắng bất kỳ đội nào trong nhóm 6 ông lớn ở Premier League mùa giải này. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục bất bại dưới thời HLV Thomas Tuchel với 4 chiến thắng và 3 trận hòa.

Trong khi đó cũng trên sân nhà, Tottenham thắng đậm Burnley với tỷ số 4-0. Với cú đúp bàn thắng của Gareth Bale. Sau vòng 26, Tottenham có 39 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Ở cuộc so tài diễn ra trên sân King Power, chủ nhà Leicester City để thua ngược Arsenal 1-3. Kết quả này khiến Leicester dù vẫn đứng thứ ba với 49 điểm nhưng ngày càng cạn dần hi vọng đua vô địch bởi đã kém đội đầu bảng Man City tới 13 điểm.