Lần đầu hành quân lên “phố núi” Gia Lai tham dự VSC-S4, các cầu thủ Xổ số kiến thiết (XSKT) Đắk Lắk tràn đầy sự tự tin và không coi việc thi đấu xa nhà là một áp lực. Đụng độ với đại diện của chủ nhà là Tâm Cường Phát Gia Lai ở trận mở màn, thầy trò HLV Trần Đức Thiện đã có sự nhập cuộc hứng khởi. Sau nửa đầu hiệp 1, thăm dò và khai thác những khoảng trống của đối thủ, XSKT Đắk Lắk đã có bàn mở điểm. Phút 27, trên chấm đá phạt trực tiếp, đội trưởng Xuân Thi nhận đường chuyền của Văn Phong rồi tung cú dứt điểm một chạm trái phá từ khoảng cách gần 20m tung lưới đối thủ khai thông thế bế tắc của trận đấu và đó cũng là pha lập công duy nhất trong hiệp 1.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, XSKT Đắk Lắk tung vào sân những cầu thủ tấn công chất lượng với mục tiêu có thêm bàn thắng. Tân binh Trần Minh Tuấn, cầu thủ đang thi đấu futsal chuyên nghiệp cho Savinest Khánh Hoà đã toả sáng trong lần đầu tiên khoác áo của đại diện đến từ ban mê. Phút 41, cầu thủ mang áo số 19 tận dụng sai lầm của thủ môn bên phía Tâm Cường Phát Gia Lai đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0.

Tiếp đó, đến phút 47, cầu thủ có biệt danh Tuấn “Drogba” tiếp tục toả sáng với pha bóng cài đè, khống chế và dứt điểm đầy quyết đoán. Chưa dừng lại tại đó, XSKT Đắk Lắk có thêm những bàn thắng nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Duy Sơn ở các phút 60 và 70 để qua đó ấn định thắng lợi tưng bừng 5-0 trong ngày ra quân tại VSC-S4 khu vực Tây Nguyên. Thắng lợi này cũng như lời khẳng định mạnh mẽ trong hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng ông bầu Trương Nguyễn Thành Đạt.

Một đại diện khác đến từ Đắk Lắk cũng có được thắng lợi trong ngày chào sân tại Gia Lai là OCB Lucifer. Bị đối thủ đến từ Lâm Đồng là Đại Phát FC vươn lên dẫn trước ở phút 26, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh chỉ mất 2 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn thắng nhờ công của Trần Tuyên. Sang hiệp 2, OCB Lucifer gia tăng áp lực và có được thành quả ở phút 50 nhờ bàn thắng được ghi do công của Trí Thiện và qua đó ấn định tỉ số 2-1 cho đại diện đến từ Đắk Lắk.

Khác với 2 người anh em còn lại, đại diện cuối cùng của Đắk Lắk là Dũng Nga Đắk Lắk lại không có được 3 điểm trọn vẹn. Mở tỷ số ở hiệp 1 với bàn thắng của Lê Mai Nghĩa và duy trì lợi thế dẫn trước trong gần như toàn bộ thời gian của trận đấu. Thế nhưng đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, màn toả sáng của Bùi Việt Hồng đã giúp chủ nhà Yên Đỗ Gia Lai giữ lại 1 điểm quý giá trong ngày ra quân.

Ở các trận đấu còn lại của ngày thi đấu đầu tiên VSC-S4 khu vực Tây Nguyên, chiến thắng đều thuộc về những đại diện của chủ nhà Gia Lai. Tại bảng B, Huy Hằng FC (Gia Lai) vượt qua Đặng Phát Kon Tum với tỷ số 4-2 với màn toả sáng của tiền đạo người đồng bào Vin khi đóng góp 1 cú Hattrick. Tại bảng A, đội bóng ngành vũ trang CAGL FC vượt qua Ngọc Hồi với tỷ số 5-2. Ở bảng C, Betong 26 Gia Lai cũng cho mình chiến thắng cách biệt khi đánh bại đại diện Lâm Đồng Hồng Lạc FC với tỷ số 5-1.