Thính giả nêu ý kiến: Tại sao người khuyết tật sợ ra đường?
Không chỉ là những vỉa hè nhấp nhô, chật chội, những hố ga không nắp mà còn là những bậc thang lên xuống các tòa nhà công cộng vốn chẳng mấy ai lành lặn để ý rằng đó là một sự bất tiện với biết bao người khuyết tật trên con đường vượt lên số phận… Chính những rào cản ấy đã khiến đa số người khuyết tật không dám bước chân ra đường. Mọi điều khoản quy định dù rất đầy đủ, chi tiết nhưng dường như vẫn chỉ nằm trên trang giấy mà không đi vào cuộc sống, cũng vì thế rất hiếm người khuyết tật có thể vượt qua được cuộc sống khó khăn của mình. Thính giả bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này trong TM Mở cửa phòng thu ngày 17-4
