Từ khóa tìm kiếm: ngã tư tử thần

Ông Lợi “barie” 20 năm canh “ngã tư tử thần”

[VOV2] - Như được lập trình sẵn, cứ đến giờ tàu chạy là ông lại vội quay về "chốt gác" để làm "barie sống". Ông Lợi quả quyết: "Chừng nào còn tàu qua đây tui còn canh. Chứ không gác, nhỡ mấy đứa sinh viên qua đường ray bị tai nạn thì ân hận lắm".

[VOV2] - Như được lập trình sẵn, cứ đến giờ tàu chạy là ông lại vội quay về "chốt gác" để làm "barie sống". Ông Lợi quả quyết: "Chừng nào còn tàu qua đây tui còn canh. Chứ không gác, nhỡ mấy đứa sinh viên qua đường ray bị tai nạn thì ân hận lắm".