Nếu du khách đang tìm kiếm các trải nghiệm xê dịch mới lạ thì tỉnh Hà Giang chính là một trong những điểm đến không thể bỏ qua. Nằm ở vùng Đông Bắc xinh đẹp, Hà Giang luôn mang lại cho các du khách những sự thích thú bởi hàng loạt cảnh đẹp quên lối về.....

Không chỉ có những cung đường đèo đẹp đến nín thở hay thiên nhiên rực rỡ bốn mùa, Hà Giang còn có rất nhiều điểm check-in cực kỳ độc đáo mà một trong số đó chính là Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lũng Cẩm thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn.

Nằm trên tuyến Quốc lộ 4C, xã Sủng Là là một xã biên giới của huyện Đồng Văn, cách trung tâm huyện 24km về phía Nam. Từ con đường vắt vẻo lưng chừng núi nhìn xuống, ta sẽ thấy Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm như một bức tranh sơn thủy hữu tình nằm nép mình dưới chân núi đá tai mèo nhấp nhô, nhẹ nhàng và bình yên.

Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm là ngôi làng nhỏ bé, nằm giữa thung lũng thơ mộng với 61 hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà trình tường cổ, có những ngôi nhà được làm cách đây gần 100 năm. Vẻ đẹp nhân văn, những nét văn hóa đặc sắc trong văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, gìn giữ gần như nguyên vẹn đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với mỗi du khách khi đặt chân đến đây.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách thì thời điểm lý tưởng để ghé làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm là mùa Xuân từ tháng 12 đến tháng 04 và mùa Thu từ tháng 09 đến tháng 11. Mùa Thu là mùa hoa tam giác mạch nở rộ khoe sắc hồng rực rỡ cả một thung lũng. Còn mùa xuân là mùa hoa mơ, hoa mận điểm xuyết thêm nét đẹp dịu dàng của hoa cải vàng.

Từ bao đời nay, Làng văn hóa Lũng Cẩm được ví như một ốc đảo bình yên, nằm gọn trong thung lũng Sủng Là. Đến đây, du khách sẽ thấy được vẻ đẹp đặc trưng của cao nguyên đá với những dãy núi nối tiếp nhau, các cánh đồng ngô xanh tươi, những vườn hoa đầy màu sắc, những hàng cây chạy dài xanh mướt.

Điều thú vị là những nếp nhà trình tường tại Lũng Cẩm được lợp bằng ngói âm dương và cùng với thời gian, những lớp rêu xanh bám đầy trên mái đã thể hiện sự trường tồn, thách thức với thời gian: "Nhà trình tường lợp mái ngói âm dương và bờ rào đá chính là nét đặc trưng văn hóa Lũng Cẩm xã Sủng Là. Những bờ rào đá thỉnh thoảng có những chiếc váy xòe phơi nắng là không gian văn hóa được rất nhiều du khách nước ngoài, trong nước yêu mến" - chị Nguyễn Thu Linh, hướng dẫn viên một Công ty du lịch giới thiệu.

Ở Lũng Cẩm, du khách rất thích tham quan ngôi nhà cổ nổi tiếng có kiến trúc truyền thống đặc trưng của dân tộc Mông. Nhà có tường trình bằng đất, mái lợp máng âm dương, cửa gỗ thấp, cột, kèo, ván bưng và sàn đều làm bằng gỗ, móng nhà, hiên nhà, chân cột và sân đều làm bằng đá vôi xanh. Bao quanh khuôn viên nhà là tường đá, tất cả đều trên 100 năm tuổi. Ngôi nhà này chính là bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng “Chuyện của Pao”, chuyển thể từ tác phẩm “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” – bộ phim đã đạt giải thưởng Cánh diều vàng của Hội điện ảnh Việt Nam năm 2006.

Ở Làng văn hóa Lũng Cẩm, người dân vẫn giữ phong tục canh tác trên các hốc đá đá với các loại cây lúa, ngô, hoa tam giác mạch, các loại hoa, cây ăn trái, và các loại rau cung cấp cho cuộc sống hàng ngày... Lũng Cẩm còn thu hút du khách bởi nét mộc mạc, gần gũi, thân thiện từ những làn điệu dân ca, tiếng khèn, tiếng trống được lưu giữ và truyền miệng từ đời này qua đời khác. Cùng với đó là nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được người dân gìn giữ và phát huy.

Màu ngói xám hòa lẫn trong màu xám của núi đá. Sắc màu thổ cẩm với những bộ váy áo sặc sỡ của những người phụ nữ Mông, Lô Lô, Hán... hoà cùng những bông hoa của núi rừng tạo nên bức tranh Lũng Cẩm tuyệt đẹp làm mê đắm lòng người. Sẽ là những trải nghiệm khó quên đối với lữ khách khi một lần tới nơi đây.