Sau trận thua Công an TP.HCM 1-3 ở vòng mở màn, Hà Nội FC trở về sân Hàng Đẫy tiếp đón Sông Lam Nghệ An. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình từ đầu trận. Adam Taggart và Hoàng Hên có những cơ hội tiếp cận khung thành nhưng không ghi được bàn thắng.
Phút 35, Thanh Đức tạt bóng từ cánh trái để Bruno Pereira bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho SLNA. Đội khách tiếp tục có cơ hội trước khi hiệp một khép lại, nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn cản phá thành công.
Đầu hiệp hai, HLV Harry Kewell đưa Văn Quyết và Anh Tiệp vào sân, thay Andrew Jung và Thành Chung. Đến phút 53, từ đường căng ngang của Bá Quyền, hậu vệ Cyrus Christie đá phản lưới nhà, giúp SLNA nâng tỷ số lên 2-0.
Trong những phút cuối, Quang Vinh, được tung vào sân từ ghế dự bị, ghi hai bàn liên tiếp cho đội khách. Bàn thắng trong thời gian bù giờ của Văn Tùng chỉ giúp Hà Nội rút ngắn tỷ số xuống 1–4.
Tại cuộc họp báo sau trận, HLV Harry Kewell ghi nhận màn trình diễn của SLNA và thừa nhận đội bóng của mình không giữ được cấu trúc sau những bàn thua: “Họ đã làm rất tốt. Họ chạy, họ chơi quyết liệt, họ có được bàn thắng đầu tiên. Sau bàn thắng đấy, họ có kế hoạch chơi rõ ràng hơn và dựa vào những tình huống phản công để có những cơ hội tiếp theo. Còn chúng tôi, sau những bàn thua ấy, cảm giác chúng tôi mất hệ thống của mình và thật sự điều này rất đáng tiếc.”
Khi được hỏi về phong độ của Hai Long, Thành Chung và Hùng Dũng, nhà cầm quân người Australia đề cập khả năng các cầu thủ chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu. Ông cũng cho biết sẽ xem xét việc bố trí thời gian nghỉ ngơi cho các học trò: “Có thể là do lịch trình của các bạn. Các bạn đang có một lịch trình khá nặng nề. Cũng có thể những yêu cầu của tôi dành cho các bạn nhiều quá, mà lẽ ra tôi nên tập trung vào việc cho các bạn một chút thời gian nghỉ ngơi.”
HLV Harry Kewell không tiết lộ nội dung trao đổi với cầu thủ trong phòng thay đồ. Ông cho biết những vấn đề của đội sẽ được giải quyết trong nội bộ, đồng thời khẳng định Hà Nội phải chấp nhận thất bại và rút kinh nghiệm.
Ở phần họp báo của Sông Lam Nghệ An, HLV Văn Sỹ Sơn bày tỏ niềm vui sau chiến thắng trên sân khách: “Lâu lắm rồi tôi mới có một cảm giác chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Có thể chúng tôi nhờ vào sức trẻ, nhờ vào tinh thần của các cựu binh và nhờ vào chất xứ Nghệ. Ngày hôm nay tỷ số là 4–1, tôi dành tặng chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ Nghệ An.”
Về lựa chọn đấu pháp khi làm khách tại Hàng Đẫy, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: “Chúng tôi chọn phương án đá phòng ngự phản công. Dựa trên tinh thần của từng người, của các cầu thủ trẻ thì hôm nay các bạn ấy đã triển khai được những mảng miếng và những chuyển đổi trạng thái rất tốt, tận dụng được cơ hội để ghi bàn.”
HLV Văn Sỹ Sơn đánh giá Quang Vinh chơi tốt, nổi bật sau khi vào sân. Ông cũng cho biết SLNA chủ động tổ chức bọc lót, hạn chế những đường bóng vào trung lộ để giảm ảnh hưởng của Hoàng Hên và Hai Long. Về bàn thua cuối trận, ông bày tỏ tiếc nuối và cho rằng đây là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.
Với chiến thắng này, SLNA có 6 điểm sau hai vòng, trước đó thắng Bắc Ninh 1–0 ở ngày ra quân. Hà Nội FC chưa có điểm, ghi hai bàn và nhận bảy bàn thua sau hai trận
