Triển lãm "Chút tình gửi phố" giới thiệu đến công chúng Thủ đô 54 bức tranh trong bộ 100 tác phẩm tranh màu nước về Hà Nội của họa sĩ trẻ Hoàng Phong, một người miền Nam nhưng có tình yêu đặc biệt dành cho Hà Nội. 54 tác phẩm tại triển lãm đã đem đến cho người xem, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội những cảm xúc thật đặc biệt. Bởi trong mỗi tác phẩm, người xem được sống lại với những ký ức về một Hà Nội xưa mà mình từng sống, từng đi qua và từng gắn bó. Một Hà Nội hào hoa và đầy chất thơ với vẻ đẹp của thiên nhiên bốn mùa cùng những công trình kiến trúc, di sản văn hóa đặc sắc và con người nồng hậu vốn khiến cả những người khô khan nhất cũng muốn yêu, muốn say mê và cất lên thành thơ, thành nhạc.

Chia sẻ về "những đứa con tinh thần" của mình, họa sĩ Hoàng Phong cho biết, lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội là năm 2017 và đã "phải lòng" thành phố này. "Tình yêu tôi dành cho Hà Nội không đến từ cái nhìn của người khác hay qua thơ văn, qua những bài hát... mà nó xuất phát từ cảm xúc của bản thân. Sau không biết bao nhiêu lần đến và cảm nhận Hà Nội, tôi ấn tượng nhất với khung cảnh Hà Nội vào Thu. Tôi thích không gian yên bình, lãng đãng lá vàng rơi và bầu không khí rất khó nói thành lời. Đây là triển lãm đầu tiên của tôi, lại được tổ chức đúng ngày kỉ niệm 69 năm giải phóng Thủ đô, tôi vô cùng trân quý và tự hào. Có thể cách nhìn, cách cảm của một người con miền Nam khác với những người được sinh ra và lớn lên, thậm chí là quen thuộc với từng góc phố, ngõ ngách ở Hà Nội nhưng với tôi đây là niềm hạnh phúc, là cảm xúc và ấn tượng của cá nhân tôi để lưu giữ những điều đặc biệt của Thủ đô trong tim mình", họa sĩ Hoàng Phong chia sẻ.

Ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, triển lãm "Chút tình gửi Phố" khai mạc đúng ngày 10/10 không chỉ mang nhiều ý nghĩa đặc biệt mà còn đem đến cho công chúng một cái nhìn rất khác về Hà Nội xưa thật thi vị và cổ kính. Đến với không gian triển lãm, những người yêu hội họa được chiêm ngưỡng những “góp nhặt” đồ sộ của họa sĩ trẻ về những hình ảnh tưởng chừng quá đỗi thân quen của Hà Nội, nhưng thật lâu rồi mỗi chúng ta không được lặng yên nhìn ngắm. Những tác phẩm của họa sĩ Hoàng Phong không chỉ chinh phục cảm xúc người xem bằng tài năng, mà còn bởi tình yêu Hà Nội thấm đẫm trong từng nét cọ phóng khoáng mà đầy biểu cảm, khiến người xem ngẩn ngơ, say đắm và xao xuyến khi được lạc giữa một không gian Hà Nội xưa đẹp đến nao lòng.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác, nhưng họa sĩ trẻ Hoàng Phong đã yêu Hà Nội với một tình yêu hết sức chân thành, để rồi gửi gắm tình cảm ấy lên những bức vẽ được anh giới thiệu tới công chúng tại triển lãm "Chút tình gửi phố" lần này.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/10/2023 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.