Tối 30/7, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long lần đầu tiên ra mắt chương trình nghệ thuật "Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội". Chương trình được xây dựng theo cách chủ động kéo người xem vào câu chuyện, biến họ thành một phần của không gian biểu diễn.

Những thanh tre nhỏ được Ban tổ chức chuẩn bị cho khán giả trở thành chi tiết tạo nên sự kết nối bất ngờ. Khi các nghệ sĩ biểu diễn những tiết mục có tiết tấu sôi động, từ phía khán phòng vang lên tiếng gõ nhịp “lách cách”. Khoảng cách giữa sân khấu và khán giả dường như được xóa bỏ.

Sự hưởng ứng của NSND Thanh Lam khiến không khí trở nên đặc biệt. Từ hàng ghế khán giả, nữ nghệ sĩ đã đứng lên, cầm hai thanh tre và tạo nhịp cho phần biểu diễn. Một khoảnh khắc ngẫu hứng nhưng giàu sức lan tỏa đã khiến cả khán phòng trở thành một sân khấu thứ hai, nơi người xem không còn đứng ngoài cuộc.

Chương trình do NSND Tấn Minh- Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long chỉ đạo nghệ thuật, DJ Trí Minh đảm nhiệm vai trò đạo diễn và Giám đốc âm nhạc. Với thời lượng khoảng 45 phút, ê-kíp lựa chọn cách kể cô đọng, giàu nhịp điệu, tái hiện một ngày của Hà Nội từ bình minh đến đêm khuya bằng âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu.

Hà Nội hiện lên trong đàn bầu ngân nga, tiếng đàn tranh khi trầm khi bổng, tiếng sáo trúc réo rắt, tiếng trống hội mạnh mẽ. Xẩm xuất hiện trong chương trình như một dấu gợi nhớ về Hà Nội xưa. Không quá dày đặc nhưng đủ để khán giả nhận ra một mạch văn hóa truyền thống đang được nối dài trong hơi thở đương đại. Cùng với đó là những màn beatbox, nhảy Hip hop và các tiết mục trình diễn giàu năng lượng, khiến những nhạc cụ dân tộc vốn thường được nhìn nhận là “nệ cổ” trở nên trẻ trung, gần gũi với khán giả hôm nay.

Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở một đêm diễn. “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” được kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm của Thủ đô./.