Triển lãm “Ký ức Sông Tô” được tổ chức tại địa chỉ 22 Hàng Buồm, Hà Nội, với 22 tác phẩm là những bức vẽ tiêu biểu được lựa chọn trong số những sáng tác về sông Tô Lịch do họa sĩ Vũ Xuân Đông vẽ trong suốt hơn 20 năm qua. Đã từng sống cạnh dòng sông Tô Lịch, với họa sĩ Vũ Xuân Đông, ký ức về dòng sông là cảnh sắc nên thơ, đẹp và trữ tình, nhưng đáng tiếc là dòng sông giờ đã bị ô nhiễm quá nặng. Nuối tiếc khi sứ mệnh lịch sử hào hùng của dòng sông nay không còn nữa, họa sĩ đã gửi gắm vào trong những sáng tác của mình.

“Nước sông Tô vừa trong vừa mát

Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh”

Những hoài niệm dòng sông Tô ấy như được sống lại với “Ký ức sông Tô” của họa sĩ Vũ Xuân Đông. “Trong những ngày giãn cách mùa dịch Covid-19, con người sống giãn cách và mọi thứ chỉ có thể liên lạc với nhau qua các thùng hàng tiếp tế. Điều đó gợi tôi nhớ đến những năm tháng sống cạnh sông Tô và chứng kiến rác bị mọi người ném xuống dòng sông và làm nó “chết dần”. Chính vì vậy tôi đã giữ lại, sử dụng các tấm carton đó để vẽ lên vô vàn những tiếc nuối ngàn xưa”, hoạ sĩ Vũ Xuân Đông trải lòng.

22 tác phẩm được trưng bày tuy số lượng không nhiều nhưng ẩn chứa trong đó muôn vàn ký ức và rất nhiều điều không thể cất thành lời. Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, người đã cùng tác giả lựa chọn tác phẩm để trưng bày tại triển lãm “Ký ức sông Tô” cho biết, các tác phẩm về sông Tô được tác giả thể hiện trên ba chất liệu và hình thức: sơn mài truyền thống, hộp có trục xoay và trên các tấm bìa carton. Họa sĩ Vũ Xuân Đông lấy gam màu trầm làm chủ đạo để thể hiện sự ô nhiễm nặng nề của dòng sông Tô Lịch.

Điều đặc biệt của cuộc triển lãm này là một số tác phẩm được thiết kế trưng bày trên hộp có trục xoay được tác giả tự tay gò từng chút một tạo ra hình thái uốn lượn của một con sông, bề mặt cong tạo thành như dòng sóng nước. Đáng chú ý hơn nữa, khi chạm vào các hộp trục xoay này sẽ tạo ra các chuyển động và âm thanh như dòng sông đang hồi sinh. Đây là chủ ý của họa sỹ Vũ Xuân Đông muốn đổi mới triển lãm không chỉ “tĩnh” mà có cả “động”. Toàn bộ hình ảnh con sông Tô Lịch từ xa xưa được tác giả khắc lên các hộp trục xoay qua lời kể, miêu tả của thế hệ trước thể hiện mơ ước tái hiện một dòng sông Tô tươi mát, sạch đẹp tiếp nối Hồ Tây, sông Kim Ngưu bao quanh Hà Nội.

Nếu bạn là một nhà hoài cổ, hoặc chỉ đơn giản là một người yêu hội họa hay một người muốn tìm hiểu về dòng sông Tô Lịch ngày xưa thì bạn không thể bỏ qua triễn lãm ý nghĩa này.

Triển lãm “Ký ức sông Tô” là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện văn hoá nghệ thuật đã và đang diễn ra tại phố cổ Hà Nội, để kỉ niệm các ngày lễ lớn: 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Bà Trần Thị Thúy Lan - Phó trưởng ban Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết: “Triển lãm Ký ức sông Tô” như một nỗ lực tiếp nối dòng chảy nghệ thuật tại Không gian văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm”.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31/5/2022 tại Không gian văn hóa nghệ thuật, 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.