"Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn" mang đến cho các bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện về tình cảm gia đình, sự sẻ chia, thấu hiểu và hành trình vượt khó. 4 đầu sách đã phát hành trước đó thuộc bộ này là: Bố là bố thôi”, “Nỗi oan của Đậu”, “Dàn đồng ca mùa hạ”, “Hoa anh thảo của mẹ”.

Nhung cau chuyen suoi am tam hon  (4).jpg

“Chị em gái” là câu chuyện về tình cảm chị em, gia đình sâu nặng, cảm động. Cuốn sách kể về một cô gái nhỏ từ thành thị cùng bố mẹ về sống tại một bản làng vùng cao xinh đẹp, nhưng còn nhiều hủ tục. Những cuộc đấu giành vợ, phận mỏng của người đàn bà cố kiết sinh mụn con trai, sức lực yếu ớt của con người trước dã thú và những quan niệm lạc hậu... Những nỗi buồn trong cuộc sống từng ngày hiện ra trước mắt cô gái nhỏ, nhưng không vì thế mà cô không còn yêu ngôi làng nhỏ ấy khi đi xa, bởi vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp của tình người đọng lại trong lòng cô bé. Câu chuyện và minh họa đều đẹp như cảnh sắc của bản làng bên dòng sông dưới chân rặng núi cao.

“Lớp sáu tình thương” kể câu chuyện về một cậu bé đặc biệt, “thuộc nhóm trẻ chậm phát triển” Bảo Nam, với những câu chuyện dở khóc dở cười ở lớp. Dù trí lực hơi chậm, nhưng Bảo Nam lại có trái tim ấm áp, luôn giúp đỡ mọi người, đối xử với mọi người bằng tình cảm chân thành, và luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp cho bạn bè, người thân. Dù đâu đó, vẫn có những kẻ vô tâm chỉ đặt lợi ích của mình lên trên hết, không màng tới những người yếu thế, nhưng quanh ta vẫn còn rất nhiều những trái tim nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia với những số phận thiệt thòi. Và trên hết, tình bạn chân thành sẽ nâng đỡ mỗi người trở nên tốt đẹp hơn. “Tôi vẫn nghĩ rằng tình cảm bạn bè thuần khiết là thứ tuyệt vời nhất trần đời” như tác giả Vương Thục Phần chia sẻ.

nhung_cau_chuyen_suoi_am_tam_hon_5.jpg

Tám câu chuyện trong bộ "Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn" kể về cuộc sống của 8 đứa trẻ ở những miền đất khác nhau, cả thành thị, nông thôn và miền núi, với những hoàn cảnh sống khác nhau. Những câu chuyện cảm động này sẽ mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi cảm nhận sâu sắc và mới mẻ về cuộc sống hàng ngày, về tình yêu gia đình, tình bạn, tình cảm xóm giềng và mái trường mến yêu...

Với lời văn dung dị, tranh minh họa tinh tế, “Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn” là món quà tinh thần quý giá dành cho những cô cậu bé lứa tuổi đầu tiểu học. Những câu chuyện vô cùng gần gũi này sẽ góp phần sưởi ấm tâm hồn các em, nâng bước các em trên con đường trưởng thành.