Thông tin này khiến rất nhiều khán giả tiếc nuối và hụt hẫng. Thanh Kim Huệ là nữ nghệ sĩ cải lương, được xem là một trong những cô đào nổi tiếng bậc nhất trên sân khấu cải lương phía Nam và đã có thời gian hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm.

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1955 tại TP. HCM trong một gia đình có hai chị em gái. Gia đình không ai theo nghiệp hát nhưng do ba mẹ chuyên cho các gánh hát thuê âm thanh nên cứ mỗi đêm Thanh Kim Huệ đều theo ba đến rạp. Năm 7, 8 tuổi, Thanh Kim Huệ đã bước lên sân khấu Hằng Xuân - An Khương với các vai đào con, tì nữ, múa hát…

Thanh Kim Huệ là giọng ca ngọt ngào đã được khán giả say đắm qua nhiều băng đĩa, tuồng tích như Yêu lầm, Sao chưa thấy anh về, Chợ mới, Chị Sáu Giồng Trôm, Hoa mua trắng, Lan và Điệp, Ngao Sò Ốc Hến…

Trong thế hệ nghệ sĩ cải lương trưởng thành trong giai đoạn giao thời ở cột mốc 1975, NSƯT Thanh Kim Huệ được xem là một trong những giọng ca nữ nổi bật với chất giọng cao vút, ngọt lịm không lẫn với bất cứ ai…

Năm 14 tuổi, Thanh Kim Huệ được chọn vào vai Lan trong bản ghi âm Lan và Điệp của soạn giả Loan Thảo. Từ vai diễn này, tên tuổi Thanh Kim Huệ đã toả sáng và trở thành một trong những nữ nghệ sĩ cải lương hàng đầu của sân khấu phía Nam. Trong sự nghiệp của mình, Thanh Kim Huệ đã thu âm hơn 300 bài vọng cổ đủ loại, trong đó có nhiều bài tân cổ giao duyên nổi tiếng như Chợ mới, Rước tình về với quê hương, Đám cưới trên đường quê...

Trong các vở diễn sân khấu, ngoài vai diễn Lan đã trở thành đỉnh cao nghệ thuật, Thanh Kim Huệ còn nổi tiếng với vai Thị Hến trong vở cải lương Nghêu- Sò- Ốc- Hến, Thủy Cúc (Đường gươm Nguyên Bá), Sao Ly (Tình ca biên giới), Tiêu Kim Yến (Người tình trên chiến trận), Chúc Anh Đài (Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài)…

Ngoài ra, Thanh Kim Huệ còn là tác giả của nhiều vở diễn cải lương được dàn dựng và công diễn tạo nhiều dấu ấn ở các sân khấu phía Nam: Lỡ yêu rồi, Qủy kiến sầu, Tình ca biên giới, Khúc ly hương…

Cách đây mấy tháng, Thanh Kim Huệ lâm bệnh nặng, phải phẫu thuật. Và hôm nay, giọng ca ngọt ngào ấy... đã chia xa.