Với 69 tác phẩm được lựa chọn trưng bày, triển lãm “Còn mãi với thời gian” đã giúp đem lại cho công chúng cái nhìn rõ nét hơn về những cuộc chiến tranh khốc liệt mà quân và dân ta đã thực hiện để giành lại độc lập dân tộc. Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết: Điểm nhấn trong triển lãm lần này là một số tác phẩm mỹ thuật do các hoạ sĩ là chiến sĩ, thương binh bước ra từ cuộc chiến. Có những tác phẩm được sáng tác ngay tại chiến trường và trong đó nhiều tác phẩm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã có những sự hy sinh, cống hiến qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc.

Là người trực tiếp tham gia chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất, Đại tá, AHLLVT, Họa sĩ, nhà điêu khắc, thương binh Lê Duy Ứng hơn ai hết thấu hiểu sự mất mát, hy sinh của đồng đội để có được những phút giây độc lập dân tộc hôm nay. Vì thế, với ông, dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác bởi đó là cách để ông tri ân, tưởng nhớ đồng đội. "Rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được trở về, dù thân thể không còn lành lặn, bị thương tật rất nặng. Vì đó, tôi nghĩ rằng mình phải tri ân, tri ân những người đã ngã xuống".

Cũng tại triển lãm, một tác phẩm thu hút sự quan tâm của người xem đó là “Ca mổ cấp cứu trong hang đá” của bác sĩ, hoạ sĩ Trần Ngọc Hải. Bức tranh được tác giả vẽ ngay sau khi ông thực hiện ca mổ để trị liệu cho thương bệnh binh giữa cái khốc liệt của chiến tranh. Mặc dù sau này đã thực hiện nhiều ca mổ, vẽ thêm nhiều bức tranh, nhưng với ông, những cảm xúc, hình ảnh về ca mổ ngày hôm ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức. "Ca mổ ấy mình vẽ lại khung cảnh chiến tranh rất gai góc. Mổ trong hoàn cảnh hang hố, đèn thì thiếu, điện thiếu không có gì nhưng vẫn phải vừa soi đèn pin vừa mổ. Đấy là khó khăn lớn nhất của cuộc đời làm thầy thuốc. Sau này tôi trở thành hoạ sĩ thực sự thì tôi vẽ nhiều và tôi ôn lại nhiều cảnh mình đã từng hoạt động".

Là thế hệ sinh ra sau chiến tranh, hoạ sĩ Nguyễn Trần Linh có rất ít ký ức về sự khốc liệt của những cuộc chiến, nhưng với tác phẩm “Rừng cười” trưng bày tại triển lãm, anh nhận được không ít lời khen về cảm xúc chân thực mà bức tranh lột tả. "Tôi muốn khắc họa hình ảnh nữ chiến sĩ thanh niên xung phong giữa những làn bom đạn trên tuyến đường Trường Sơn khốc liệt. Nơi các binh trạm đó là nơi quân ta đi qua để tiếp lương, tiếp đạn và sau đó họ rời đi. Còn những cô gái thì ở lại để trông giữ các kho lương, tiếp tục công việc của mình. Các cô gái sống ở rừng, đắm chìm trong đời sống trong rừng với biết bao gian truân, vất vả, cả bệnh tật. Nhưng, trên tất cả vẫn là một ý chí, một tinh thần không khuất phục".

Dù không trực tiếp cầm súng ra trận nhưng với lợi thế là một quân nhân, Trung tá Nguyễn Tuấn Long- Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã có sự đồng cảm sâu sắc khi thể hiện đề tài người chiến sĩ hôm nay, qua tác phẩm “Đối mặt”. Tác phẩm về những người chiến sĩ đang ở trong 1 buổi luyện tập trên thao trường. "Đối với những người lính, việc luyện tập trên thao trường là thường xuyên, chính vì vậy tôi khai thác hình ảnh mục tiêu là bia ngắm với sự quyết tâm của người lính đối mặt với một kẻ thù vô hình. Bia ngắm là một kẻ thù vô hình nhưng cũng không kém phần cam go, rèn luyện bản thân trải qua khó khăn để có kỹ năng, năng lực và trình độ nhằm đối mặt với thế lực sau này".

Hiện đang sống, làm việc và đặc biệt dành nhiều sự mến mộ với nền lịch sử hào hùng Việt Nam, Trung tá Chad Summerville- Tùy viên Thủy quân Lục chiến Đại sứ quán Mỹ cho biết ông đặc biệt ấn tượng với triển lãm lần này. "Tôi nghĩ đây là một triển lãm tuyệt vời. Những bức tranh đã được khắc họa vô cùng sâu sắc, tôn vinh những chiến sĩ đã nằm xuống trong kháng chiến. Tôi thấy rất ý nghĩa".

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương, mất mát thật khó có thể bù đắp. Triển lãm “Còn mãi với thời gian” như một lời tri ân tới lớp lớp những thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, đã hy sinh cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Và cũng qua đây, công chúng có thêm những cảm nhận sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, về khát vọng hòa bình...

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 29/7/2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Mời nghe âm thanh tại đây: