Chồng mất sớm, cảnh mẹ góa con côi khổ cực trăm bề. Vì vậy, khi nhận được khoản tiền hỗ trợ từ em trai chồng, nhân vật đêm nay cảm thấy bớt tủi thân và gánh nặng trong cuộc sống. Nhưng chính vì điều này mà vợ chồng người em lại xảy ra mâu thuẫn. Viết thư gửi tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, người phụ nữ này băn khoăn: không biết nên tiếp tục nhận sự hỗ trợ này trong im lặng hay phải làm rõ vấn đề với người em dâu? Đây là câu chuyện của cô:

Nhà chồng tôi có 3 anh em. Chồng tôi là con cả, tiếp đó là một cậu em năm nay 29 tuổi vừa mới lập gia đình và cô út mới học năm đầu đại học. Mấy năm trước, chồng tôi không may bị tai nạn qua đời. Tiền bồi thường chẳng được bao nhiêu vì người gây tai nạn cũng nghèo. Sau một thời gian suy sụp vì cái chết của chồng, tôi cũng gắng gượng vực lại được tinh thần để chăm sóc 2 con.

Tôi là công nhân tại một công ty sản xuất điện lạnh, lương tháng cũng chẳng được bao nhiêu, lại không thể làm tăng ca vì còn dành thời gian để về nhà nấu cơm nước và chăm sóc con cái. Cuộc sống của ba mẹ con tôi khá khó khăn. Đúng lúc túng thiếu này thì em trai thứ hai của chồng bỗng gọi điện và bảo sẽ thay anh trai giúp tôi nuôi con tới khi các cháu đủ 18 tuổi. Nghe em chồng nói vậy như chết đuối vớ được cọc, nên tôi không ngại ngần từ chối mà đã nhận tiền.

Em chồng tôi là kỹ sư cho một công ty nước ngoài nên lương tháng cũng rất cao. Hàng tháng chú ấy gửi cho tôi 5 triệu, bằng cả tháng tiền lương tôi đi làm. Chú ấy cũng mới lấy vợ, và gia đình nhà vợ cũng có điều kiện, kinh tế khá giả nên không phải lo nghĩ và nặng gánh như tôi. Nhìn em dâu thường xuyên ăn mặc sang trọng, lịch sự, quần áo giày dép đều là hàng xịn, còn mìnhthì đầu tắt mặt tối nên tôi cũng tủi thân. Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì mỗi người mỗi số phận,.Chỉ cần các con tôi được ăn học đàng hoàng, không quá thiếu thốn là tôi vui rồi.

Em chồng tôi rất chỉn chu, chú ấy sống ở thành phố, cuối tuần về quê vẫn thỉnh thoảng qua lại nhà tôi thăm hai đứa nhỏ và mua quà, quần áo, giày dép cho chúng và cuối tháng thì đến đưa tiền cho tôi để trang trải cuộc sống. Cứ như thế đều đặn 1 năm qua, chú ấy chưa bao giờ chậm đưa tiền chu cấp cho mẹ con tôi một tháng nào. Nhưng tháng trước, em dâu đột nhiên đến tìm tôi. Kể từ ngày cô ấy về làm dâu con trong nhà thì đây là lần thứ 3 tôi gặp. Chúng tôi trước giờ không thân thiết, bố mẹ chồng thì ở quê nên chúng tôi chỉ gặp nhau khi về quê có việc hoặc trong ngày giỗ của chồng tôi.

Em dâu đến thăm hỏi và nói bóng gió vài câu đại loại như: Em chồng tôi hàng tháng đi làm cũng vất vả, đều là tiền mồ hôi công sức bỏ ra cả, tuy cuộc sống của hai vợ chồng cô chú ấy có khá giả nhưng cũng phải tích lũy cho sau này còn lo cho con cái. Ngồi tâm sự một lúc thì em ấy về. Lúc đầu tôi thấy rất kỳ lạ, không hiểu sao bỗng dưng em ấy lại đến chơi và nói những lời đó. Tôi cũng đi dò hỏi những người trong nhà thì nghe được phong thanh rằng vợ chồng chú thím ấy đã cãi nhau vì khoản tiền cho ba mẹ con tôi mỗi tháng. Tôi cứ tưởng chú thím ấy đã bàn bạc nhau kĩ lưỡng và thương cảnh mẹ góa con côi của tôi nên giúp đỡ, nào có ngờ đâu số tiền này chú ấy giấu không cho vợ biết. Tôi thấy rất chới với và chông chênh, một phần vì ngại với thím ấy, một phần cũng lo lắng bởi tôi thực sự cần khoản tiền trợ cấp đó. Nếu không có thêm 5 triệu hàng tháng thì cuộc sống của ba mẹ con sẽ rất khó khăn, thiếu thốn. Nhưng nếu cứ vẫn tiếp tục nhận trong sự im lặng thì tôi cũng cảm thấy ái ngại, thím ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào? Liệu có nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa tôi và em chồng hay không? Nếu hàng tháng tôi vẫn cứ vui vẻ nhận như chưa từng biết chuyện gì thì có phải tôi rất quá đáng với vợ chồng chú thím. Nhưng nếu giờ tự nhiên mở lời từ chối nhận thì quả thật tôi cũng không muốn. Tôi phải làm gì lúc này? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

Hoàn cảnh của ba mẹ con nhân vật khiến nhiều thính giả cảm thông và chia sẻ. Và đây là những lời khuyên của thính giả và của biên tập viên chương trình " Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 gửi đến cho nhân vật:

Tôi rất xúc động khi đọc những dòng chia sẻ và càng trân trọng hơn trước bản lĩnh của chị khi đối diện với những sóng gió của cuộc đời. Chị đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng không may lại bị đứt gánh. Trong cuộc sống, mấy ai chuẩn bị tâm thế để đón nhận những biến cố như vậy xảy ra đâu. Sự ra đi của chồng chị đã để lại những khoảng trống vô định trong chị. Để vận hành cuộc sống khi không có người bạn đời bên cạnh sẽ chồng chất những khó khăn: Gánh nặng của cơm áo gạo tiền, những thị phi, lúc ốm đau và cả những cô đơn.

Đúng là mất người bạn đời là mất đi một bờ vai, một chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất, mất đi người cùng chung lưng đấu cật. Khi chị đang chống chếnh giữa những khó khăn chồng chất, được người em chồng giúp sẽ cảm thấy bớt áp lực và vô tình chị đã phụ thuộc vào điều đó. Nhưng chị biết đấy, vì em chồng chị rất tốt với mẹ con chị, nên cũng đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà không nghĩ đến xích mích gia đình của chú ấy. Có thể em dâu chị sẽ không nghi ngờ gì về tình cảm của hai người, nhưng có câu “ Đồng tiền đi liền khúc ruột” nếu chị cứ im lặng mà nhận số tiền đó, không có một lời nói rõ ràng thì càng khiến cho mọi chuyện trở nên căng thẳng. Có thể khi chị gặp mặt cả hai vợ chồng cô ấy để nói chuyện, nói lời cảm ơn và cũng mở lời nhờ cậy sự giúp đỡ. Tôi nghĩ cô ấy sẽ mở lòng mình hơn mà không cảm thấy ấm ức khi đồng tiền cho đi mà không nhận được lại được điều gì dù chỉ là một lời nói như vậy. Ai cũng vậy thôi chị a, dù giàu có đến cỡ nào thì đồng tiền kiếm ra cũng đều là đồng tiền từ mồ hôi, công sức của mình cả, có thể cô ấy không thích hoặc cũng có thể cô ấy chỉ giận khi phát hiện ra chồng mình hàng tháng vẫn chu cấp tiền cho chị mà không nói gì với vợ. Dù là không có ác ý gì, nhưng điều này là thể hiện sự thiếu tôn trọng đối phương. Nếu là tôi, khi chồng hàng tháng vẫn đều đặn hỗ trợ một người khác một khoản tiền không nhỏ như vậy mà lại giấu diếm, thì tôi cũng thấy không thoải mái và cảm giác bị coi như người ngoài cuộc.

Việc nên làm lúc này là chị cần gặp mặt cả hai vợ chồng chú thím ấy để nói rõ mọi chuyện, trước là để nói lời cảm ơn và sau là để cùng thống nhất trong vấn đề này. Tôi tin là cô ấy sẽ hiểu và vẫn sẵn sàng giúp đỡ chị trong lúc khó khăn này. Nhưng tôi vẫn muốn nói với chị điều này, chị cũng không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ đó của em chồng mình, bởi vì đời người có lúc này sẽ có lúc khác, có thể giờ cậu ấy kiến được tiền nên sẵn sàng hỗ trợ chị mà không cần đắn đo, suy nghĩ, nhưng nếu giả sử một ngày nào đó cậu ấy không thể giúp đỡ chị được nữa thì khi đó chị sẽ ra sao? Trong chuyện này chị cũng là người đã sai khi ngay từ đầu chỉ biết nhận mà không làm rõ mọi chuyện, cũng không nói một câu cảm ơn đến em dâu mình. Có câu “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”, chị cũng nên nhìn nhận rõ ràng hơn về vấn đề này. Nếu em chồng chị có thể thực hiện đúng lời hứa chu cấp tiền cho con chị đến năm 18 tuổi thì đấy cũng là một “ món nợ” ân tình rất lớn./.