"Anh là người giỏi kiếm tiền, thế nhưng trong mọi chuyện, anh lại là người khá nhạt nhẽo. Lấy nhau 12 năm nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi khá nhàm chán, chúng tôi chỉ biết làm việc cật lực, làm sao kiếm được nhiều tiền nhất với khả năng của mình và chăm con cái mà chưa được cùng nhau đi chơi, vui vẻ với bạn bè và hưởng thụ cuộc sống. Nhiều lần tôi nói với anh, nên dành thời gian bên vợ con nhưng anh đã bỏ ngoài tai. Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi sẵn sàng chấp nhận để có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Đã 2 lần anh phản bội tôi, khi tôi phát hiện ra, anh đã bỏ những cô gái đó để quay về với vợ con. Có lẽ do suy nghĩ nhiều nên tinh thần của tôi không được như trước, tôi trở nên nóng tính, cục cằn, hay đánh mắng con. Chồng tôi ngày càng ít nói, đã lâu chúng tôi không nói chuyện, tâm sự với nhau, nhiều khi mệt mỏi, muốn có bờ vai để nương tựa, sẻ chia nhưng sao tôi lại thấy khoảng cách với anh quá lớn. Giờ đây, chồng tôi, vẫn điên cuồng lao đầu kiếm tiền, số tiền kiếm được, anh đưa hết cho vợ để trang trải cuộc sống, mua đất, xây nhà và đầu tư. Hiện chúng tôi đang nợ khá nhiều nên áp lực cũng không ít. Những lúc thấy anh đau đầu vì đến ngày trả nợ ngân hàng, người thân mà chưa có đủ tiền, lòng tôi lại hả hê vô cùng....." - Đó là những lời tâm sự của người phụ nữ trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm 22/03 vừa qua.

Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời cùng nhân vật:

Tôi biết rằng bạn đang rất buồn vì vợ chồng “ông chẳng, bà chuộc”, bạn là người muốn tận hưởng cuộc sống, còn chồng mải mê kiếm thật nhiều tiền và không có nhu cầu chuyện trò với vợ. Chắc bạn cũng đồng tình với tôi, là phụ nữ, ai cũng muốn được chồng nâng niu, trân trọng. Vợ - chồng cần có mối quan hệ tương tác và sự trao đổi hàng ngày thì mới có thể hiểu, trân trọng, yêu nhau nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình. Chồng bạn đã không trao cho vợ những điều tưởng chừng rất đơn giản trong quan hệ vợ chồng nên việc bạn buồn chán là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng nói đi thì cũng phải ngẫm lại, trong cuộc sống, tôi đã chứng kiến có nhiều ông chồng bản tính ít nói, ít trò chuyện với mọi người, nhưng lại được người vợ rất thấu hiểu chồng, khéo léo tìm mọi cách để trò chuyện với chồng, biến chồng từ người lầm lỳ thành người rất thích chia sẻ với vợ, do đó họ có được cuộc sống rất viên mãn khi vợ chồng thực sự hiểu nhau, gia đình vì thế cũng vui vẻ, đầm ấm. Ngạn ngữ có câu “hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu” không phải là không có lý. Bởi thực tế, sau thời kì yêu đương thơ mộng, giai đoạn chung sống sau khi kết hôn chính là lúc mỗi người thể hiện một cách rõ rệt nhất bản tính, thói quen, lối sống của mình và đó là lúc bắt đầu xuất hiện sự thất vọng về người bạn đời. Tôi nghĩ, khi về sống với nhau một nhà, bạn cũng đã thất vọng về chồng mình, nhưng có thể “cái tôi” trong bạn quá lớn nên bạn cũng không kéo anh ấy lại gần bằng những câu chuyện đời thường, hoặc có nói chuyện thì 2 người cũng không hợp chuyện nhau và xảy ra khúc mắc. Như vậy, nguyên nhân mấu chốt là sự “lệch pha” giữa bạn và chồng về tính cách và sự thể hiện tình cảm trong đời sống vợ chồng. Đây có lẽ cũng là điều khiến chồng bạn chán nản nên anh ấy đã tìm một người bạn để chuyện trò, tâm sự và là nguyên nhân khiến anh ấy đã phản bội bạn.

Qua cách bạn kể, tôi thấy bạn chưa hẳn hết yêu chồng, vì bạn cũng thấy được điểm tốt của chồng là chăm chỉ, chịu khó, thế nhưng bạn đang chán nản với kiểu sống này của anh ấy. Như nhiều thính giả chia sẻ, tôi cho rằng, bạn hãy nghĩ vấn đề nhẹ nhàng hơn để giữ tổ ấm của mình. Mỗi người đàn ông khi yêu sẽ có cách thể hiện tình yêu khác nhau. Có người thì sẵn sàng nói hoặc làm những hành động lãng mạn nhất để thể hiện tình yêu với vợ, nhưng có người lại chỉ biết chăm chỉ cần cù, kiếm tiền để lo cho vợ con gia đình, và anh ấy thuộc dạng thứ hai. Để anh ấy bớt lầm lỳ, bạn hãy cởi lòng mình ra, trò chuyện với anh ấy. Không chỉ những câu yêu thương, có khi chỉ là những câu chuyện vu vơ trong cuộc sống, động viên chồng, đừng cau có, nóng giận mỗi khi về nhà vì nó không chỉ làm hôn nhân của bạn tồi tệ hơn mà còn ảnh hưởng lớn đến những đứa con, bạn ạ. Tôi nghĩ, chỉ cần bạn biết kiên trì, nhẫn nại, dần dần mối quan hệ của 2 vợ chồng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Còn nếu thật sự giữa 2 người không còn tình cảm dành cho nhau nữa thì cả hai cần phải ngồi nói chuyện để cùng nhìn nhận, đánh giá và nghĩ cho tương lai của gia đình. Nếu cả bạn và chồng đều hết tình cảm với nhau thì đừng vì một điều gì, chia tay là giải pháp tốt nhất. Hãy bình tâm suy nghĩ cho kỹ, đừng vì nóng vội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con bạn lâu dài, bạn nhé.