Đêm chủ nhật (29/11), chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã phát sóng câu chuyện của người phụ nữ mang tâm trạng mặc cảm, tự ti vì lấy chồng đã 10 năm mà không thể có con. Vì muốn giữ gia đình, không muốn cô phải chịu áp lực về chuyện con cái, 2 năm trước, chồng cô đã hợp đồng với một người phụ nữ khác để cô ta sinh con. Có điều nhân vật không thể chịu được chuyện chồng giấu giếm nên nhất quyết ly thân. Suốt thời gian qua, chồng cô và 2 bên gia đình vẫn luôn khuyên cô quay về. Hai đứa trẻ sinh đôi - con riêng của chồng cô cũng nghĩ cô là mẹ đẻ của chúng. Dù đã xiêu lòng nhưng cô vẫn không dám tin rằng mình sẽ có được hạnh phúc. Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 cũng có đôi lời cùng nhân vật:

Vẫn biết rằng, con cái là của trời ban, là kết tinh tình yêu, là sợi dây kết nối bền chặt nhất giữa 2 vợ chồng. Và thực tế nhiều đôi vợ chồng đã phải ly dị vì 1 trong 2 người không thể có con để “nối dõi tông đường”. Nhưng nói thế không có nghĩa con cái là yếu tố duy nhất để gắn kết 2 vợ chồng. Bởi có những gia đình dù con cái đề huề, nếp tẻ đủ cả mà vẫn không hạnh phúc, vợ chồng vẫn cãi vã, đánh chửi nhau thậm chí còn có cảnh ông ăn chả, bà ăn nem. Thế thì liệu con cái có phải là thứ duy nhất quyết định hạnh phúc gia đình và tình cảm vợ chồng không? Tôi nghĩ rằng, đó là điều kiện “cần” nhưng chưa “đủ”. Vì 2 con người gắn bó với nhau còn bởi tình yêu và sống với nhau còn vì nghĩa. Thế nên, chắc 2 bạn cũng biết, có không ít cặp vợ chồng vì 1 lí do nào đó mà không thể được hưởng thiên chức làm cha, làm mẹ nhưng đã chấp nhận số phận kém may mắn của mình và vẫn sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Trở lại với câu chuyện của bạn, tôi muốn chia sẻ riêng với bạn như thế này: vợ chồng bạn vẫn còn yêu nhau, quan tâm đến nhau và được gia đình 2 bên yêu thương. Thậm chí, bố mẹ chồng chỉ cần 2 bạn hạnh phúc thì dù không có cháu để bồng bế, họ vẫn chấp nhận. Chẳng có mấy bố mẹ chồng được như vậy đâu bạn ạ. Còn 2 đứa bé tuy là con riêng của chồng bạn nhưng chúng không hề biết điều đó mà vẫn coi bạn là mẹ của chúng. Nghĩa là với bố mẹ chồng và chồng bạn, chỉ có mình bạn là con dâu, là vợ. Thế nên họ mới dạy cho 2 đứa trẻ như thế. Từ những gì bố mẹ chồng và chồng bạn thể hiện, có thể thấy tình cảm họ dành cho bạn lớn đến nhường nào. Có thể bạn là người sống nội tâm nên dễ bị tổn thương và có chuyện gì cũng chỉ chịu đựng một mình. Hơn nữa, do mặc cảm, tự ti nên bạn không dám tin tưởng rằng mình sẽ nhận được hạnh phúc, cũng không dám tin tưởng vào tình cảm của chồng. Tuy nhiên đó không phải là điều tốt. Bởi bạn không hiểu rằng khi cố đẩy chồng ra là bạn đang tự từ chối hạnh phúc của chính mình, đang gây đau khổ cho bản thân và những người xung quanh.

Khi kết hôn, ai cũng muốn cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc và bền vững. Và để được như thế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tình yêu, sự tin tưởng, lòng khoan dung… và nhiều điều khác nữa. Vợ chồng bạn vẫn yêu thương nhau, bạn cũng yêu thương 2 đứa trẻ của chồng. Vậy sao bạn lại không cho mình cơ hội, sao lại từ bỏ hạnh phúc mà mình đang có?

Tôi đã từng đọc 1 câu danh ngôn rằng “cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục”. Và có lẽ đúng là như vậy. Vì con người chẳng có ai hoàn thiện, mà đầy khuyết điểm và sai lầm. Chồng bạn cũng vậy. Thế nhưng, đôi khi sai lầm của người khác cũng có phần do lỗi của ta. Vậy nên, tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình, là 1 cách để thoát khỏi bế tắc, để ta lạc quan hơn, tìm được đường đi giữa sự hỗn loạn. Và như thế cũng có nghĩa ta đang tìm hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế.

Còn nếu bạn vẫn băn khoăn thì tôi nghĩ, bạn nên mở lòng, thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện với chồng. Như thế bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sẽ có thêm niềm tin và nghị lực. Mong rằng chương trình sẽ sớm nhận được hồi âm vui của bạn.