Ở Sơn Hải, phụ nữ thoát nghèo không chỉ nhờ mô hình sản xuất, mà còn nhờ sự giúp đỡ rất đặc biệt, đó là cùng nhau chia sẻ “ngày công lao động”. Bà Đàm Thị Ôn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhiều năm qua, Hội vận động hội viên cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất nông nghiệp. Những ngày mùa thu hoạch vải thiều, mùa cấy lúa hay làm cỏ keo, chị em không ngần ngại góp sức, thay nhau giúp những hộ khó khăn.

Giúp nhau bằng “ngày công” là cách làm tưởng chừng giản đơn, nhưng lại là chỗ dựa thiết thực khi không ít hộ gia đình phụ nữ nghèo bớt được gánh nặng thuê nhân công, giảm chi phí, có thêm cơ hội tích lũy. Nhờ vậy, nhiều hộ từng khó khăn đã có thể đứng vững, duy trì sản xuất và dần thoát nghèo.

“Chúng tôi vận động hội viên giúp nhau bằng ngày công trong tất cả các khâu sản xuất, từ thu hoạch vải, cấy lúa đến làm cỏ keo. Nhờ vậy, nhiều gia đình phụ nữ nghèo không phải thuê nhân công, giảm chi phí, có điều kiện tích lũy và vươn lên”, bà Đàm Thị Ôn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hải khẳng định.

Bên cạnh sự hỗ trợ ngày công, nguồn vốn vay từ các chương trình tín dụng chính sách cũng trở thành “chiếc phao” giúp nhiều gia đình bứt phá. Chị Ngọc Thị Đẩy, phụ nữ thôn Tam Chẽ, từng trải qua những ngày “gạo không đủ ăn, con còn nhỏ dại”. Nhờ vay 100 triệu đồng, chị mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng cây vải thiều, đưa thêm giống vải Thanh Hà vào canh tác. Đến nay, gia đình chị có trên 500 gốc vải, cho thu nhập mỗi năm trên trăm triệu đồng.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn Đồng Mậm cũng từng rơi vào cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con, chăm mẹ già, chồng mất sớm. Năm 2022, chị được vay 80 triệu đồng để chăm sóc keo, thuê nhân công phát cỏ, bón phân. Chỉ một năm sau, chị Hồng đã thoát nghèo. Đến nay, diện tích keo của gia đình chị Hồng đang vào thời kỳ khai thác, hứa hẹn nguồn thu đáng kể.

“Nhờ được Hội Phụ nữ vận động đi tập huấn, tôi biết cách trồng và chăm cây keo, bón phân, phòng bệnh đúng kỹ thuật. Làm theo khoa học thì cây lớn nhanh, hiệu quả cao hơn trước nhiều”, chị Hồng chia sẻ.

Hằng năm, Hội Phụ nữ xã Sơn Hải còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao kỹ thuật mới. Đối với phụ nữ nông thôn, đây là cơ hội để mở rộng kiến thức, áp dụng tiến bộ vào sản xuất.

Những lớp học tưởng chừng khô khan, nhưng lại là chìa khóa giúp chị em mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm. Bà Đàm Thị Ôn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hải cho biết, nhiều người trước đây chỉ quen với lối canh tác cũ, phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, nay đã biết cách bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, chăm sóc để cây vải có mẫu mã đẹp hơn, giá bán cao hơn

Bà Đàm Thị Ôn tự hào cho biết “So với trước đây, đời sống chị em khá hơn rất nhiều. Không chỉ đủ ăn đủ mặc mà còn có tích lũy, con cái được học hành. Ngay cả trong gia đình, phụ nữ cũng bình đẳng hơn trong quyết định kinh tế”.

Theo thống kê của Hội Phụ nữ xã Sơn Hải, số hộ nghèo trong hội viên đã giảm rõ rệt, hiện nay chỉ còn khoảng 38 hội viên thuộc diện nghèo, chiếm tỷ lệ thấp trong toàn xã. Mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 - 5%. Đây là nỗ lực rất lớn của cả cộng đồng.

Những gia đình như chị Ngọc Thị Đẩy, chị Nguyễn Thị Hồng… không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành điển hình, truyền cảm hứng cho các hội viên khác. Phụ nữ nông thôn nếu được trao cơ hội, có vốn, có kiến thức thì hoàn toàn có thể làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Chị Ngọc Thị Đẩy không giấu được niềm vui chia sẻ: “Cuộc sống giờ khác xưa nhiều rồi. Có vốn, có kiến thức, mình tự tin hơn. Các con cũng lớn, đỡ đần việc nhà, nên mình càng muốn làm nhiều hơn để thoát nghèo bền vững”.

Từ câu chuyện ở Sơn Hải có thể thấy, phụ nữ nông thôn hoàn toàn có thể làm chủ kinh tế, vượt qua nghèo khó. Sự đồng hành của tổ chức Hội Phụ nữ, chính quyền và cộng đồng chính là bệ đỡ để chị em tự tin hơn trên con đường thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đóng góp cho sự phát triển quê hương./.