Một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 3 HPL-S12 là màn đọ sức giữa HG La Giang và Đại Từ. Sau trận đấu thăng hoa ở vòng 2, đội bóng Thái Nguyên lại gặp khó trước đại diện đến từ Hà Tĩnh. Hai đội chơi ngang tài ngang sức, phòng ngự chắc chắn, không cho đối phương nhiều cơ hội gây sức ép lên khung thành. Sau hiệp một không có bàn thắng, sang hiệp 2, HG La Giang là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và bàn thắng mở tỉ số trận đấu đến ở phút 43. Đặng Duy Trường có đường chuyền thuận lợi trước khi Trương Minh Đức tung cú dứt điểm chính xác, không cho thủ thành Anh Đức cơ hội cản phá.

Thế trận thuận lợi được thầy trò HLV Anh Dũng duy trì trong những phút tiếp theo. Cuối trận, phía Đại Từ tấn công nhiều tạo ra một số tình huống nguy hiểm, đáng tiếc các chân sút của HLV Ngọc Duy vẫn vô duyên trước mảnh lưới HG La Giang. Chung cuộc, đội bóng Hà Tĩnh mang về 3 điểm quý giá trong trận thắng 1-0 trước ĐKVĐ Đại Từ. Đây cũng là thất bại thứ hai của Đại Từ chỉ sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải này.

Cùng giờ, Phoenix tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng và nhận thất bại 0-1 trước TIG. Pha lập công của Nguyễn Anh Tuấn ở phút 52 là bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng thứ 2 cho TIG. Ở các cặp đấu còn lại, Vàng Phú Quý - EOC thua đậm Việt Phương Đông 0-4, Đại Nam FC hòa Tùng Anh 1-1, Vinataba thắng SHB 2-1 và Thiên Khôi FC đánh bại BIDV Quang Trung 4-1.

Cùng ngày, ĐKVĐ An Biên vượt qua Nghiêm Phạm Holdings ở trận cầu “Super Sunday” trong khi tân binh 36 Hoàng Nông Thảo Vy tiếp tục thắng lớn tại loạt trận vòng hai Khu vực miền Nam (SPL-S7).

Sau chiến thắng 6-2 giòn giã trước Pi Four trong ngày ra quân, 36 Hoàng Nông Thảo Vy tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng ở ngày thi đấu thứ 2 của SPL-S7 khi chạm trán với một tân binh khác là STPFood FC. Chỉ trong hai phút từ 30 đến 32, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Ngọc Thanh Phú có hai bàn liên tiếp nhờ công của Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Văn Sơn để có lợi thế an toàn trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, 36 Hoàng Nông Thảo Vy tiếp tục chủ động nắm giữ thế trận và vẫn tạo ra một áp lực đủ lớn lên khung thành của đối thủ. Phút 50, Nguyễn Anh Quý là người thứ 3 điền tên mình lên bảng tỷ số và giúp đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng SPL-S7 gần như cầm chắc chiến thắng trước khi Văn Phúc ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 54 của trận đấu.

Ngoài màn trình diễn đầy ấn tượng của 36 Hoàng Nông Thảo Vy ở lượt trận sớm, SPL-S7 vòng 2 còn được chứng kiến cuộc đối đầu tâm điểm giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bóng đá 7 người TP.HCM là ĐKVĐ An Biên và Nghiêm Phạm Holdings. Trong 35 phút đầu tiên, An Biên là những người chơi tốt hơn và họ hiện thực hoá những cơ hội của mình bằng bàn mở tỉ số của trung vệ ngoại binh Epassi Ewonde từ 1 tình huống cố định ở phút 28.

Bàn mở điểm giúp cho An Biên thi đấu chủ động hơn và có tâm lý thoải mái. Đến phút 57 của trận đấu, sau một tình huống phát động tấn công của thủ thành Đăng Thao, tiền đạo của An Biên là Nguyễn Phúc có đường chuyền hợp lý để Lê Tiến Thành băng lên từ tuyến 2 dứt điểm đánh bại thủ thành Phan Tấn Đạt và nhân đôi cách biệt của trận đấu.

Ở những phút còn lại, nỗ lực của Nghiêm Phạm Holdings giúp họ thắp lên hi vọng ở phút 70’+4 khi Kon Sơ My Ser ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Tuy vậy, khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ đề cho đoàn quân của HLV Tạ Đức Dũng có thể giữ lại cho mình ít nhất 1 điểm ở trận cầu “Super Sunday”.