Để thua TIG ngày khai màn, Đại Từ gặp nhiều áp lực trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Phoenix trong lượt trận thứ hai. Với đội hình nhiều thay đổi, Đại Từ vượt lên dẫn 2 bàn, nhờ công Mạnh Dũng và Hoàng Long. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 51 khi trung vệ Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 phái rời sân. Lợi thế hơn người được Phoenix tận dụng rất tốt khi chỉ trong vỏn vẹn 1 phút từ 57 đến 58, đoàn quân của HLV Nguyễn Xuân Thành đã có được 2 pha lập công của Ngọc Hùng và Ngọc Minh để san bằng cách biệt

Bất lợi về quân số khiến Đại Từ phải gồng mình chống đỡ nhưng đợt lên bóng của đối thủ. Nhưng một lần nữa, đội bóng đất trà lại chứng minh vì sao họ là nhà vô địch 2 năm liên tiếp của VPL. Phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Đức Huy bên phía Đại Từ bị thủ thành Mạnh Hiếu phạm lỗi trong vòng cấm và giúp đội nhà được hưởng một tình huống phạt đền. Trên chấm 7m, tiền đạo vào sân thay người Phan Văn Thái dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho Đại Từ.

Ở các trận đấu trước đó, SHB thắng cách biệt BIDV Quang Trung 6-1. Trong đó, đáng chú ý là màn toả sáng của ngoại binh Pape Omar khi tiền đạo người Senegal lập cú hattrick đầu tiên tại VPL-S6. Trong trận đấu cùng giờ, Thiên Khôi FC đã tận dụng lợi thế chơi hơn người để vượt qua đối thủ Vinataba bằng tỷ số 7-1. Kết quả này cũng đưa Thiên Khôi vượt lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng của HPL-S12 sau ngày thi đấu thứ hai.

Ba trận đấu còn lại của vòng 2 đều kết thúc với tỉ số hoà 1-1. Ở hai trận đấu sớm, Việt Phương Đông chia điểm với Tùng Anh trong khi cựu vương HPL Vàng Phú Quý - EOC cũng bất phân thắng bại khi đụng độ tân binh Đại Nam FC. Trận đấu còn lại, HG La Giang và TIG cũng khép lại 70 phút với hai bàn thắng chia đều cho mỗi đội.