Đến sân PVF, tỉnh Hưng Yên vào tối 08/02, đoàn quân bất bại từ đầu mùa giải của HLV Nguyễn Việt Thắng thiếu vắng hai chân sút chủ lực là Công Phượng và Tự Nhân, lần lượt do chấn thương và thẻ phạt. Dù vậy, với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Xuân Trường, Minh Vương, Sầm Ngọc Đức hay ngoại binh Alex Sandro, Trường Tươi Đồng Nai vẫn nhỉnh hơn về thế trận. Trong khi đó đội chủ nhà Trẻ PVF-CAND cho thấy đã nghiên cứu kỹ đối thủ, chơi áp sát và quyết liệt.

Thế trận giằng co chỉ bị phá với ở phút 58. Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Tiến Đỉnh bật cao đánh đầu chính xác, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Trường Tươi Đồng Nai gia tăng sức ép và đã thành công ở phút 77. Từ điểm đá phạt trực tiếp sát đường biên dọc bên cánh phải, cách khung thành khoảng 30m, tân binh Đoàn Hải Quân treo bóng xoáy và gió mạnh cũng góp phần khiến bóng rơi xuống theo quỹ đạo khó lường, đánh bại thủ môn Tống Đức An. 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc khiến đôi bên có thể hài lòng.

“Chúng tôi ở Đồng Nai thì nhiệt độ tầm 30 độ, qua đây thì 10-11 độ, hơn nữa lâu nay chúng tôi chơi trên mặt sân khô, nay mưa phùn, mặt sân trơn trượt nên ảnh hướng đến lối chơi. Chúng tôi đã rất nỗ lực trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tôi muốn cảm ơn họ vì nỗ lực đến cùng. Trẻ PVF-CAND có nền tảng tốt, chơi áp sát nên ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi” - HLV Nguyễn Việt Thắng bên phía Trường Tươi Đồng Nai nhìn nhận.

Trường Tươi Đồng Nai củng cố ngôi đầu bảng với 21 điểm, duy trì khoảng cách 4 điểm so với đội xếp sau là CLB Tp HCM. Trong khi đó, Trẻ PVF-CAND đứng hạng 7 với 11 điểm. HLV Nguyễn Duy Đông cho biết: “Đội Đồng Nai rất nhiều cá nhân tốt và chúng tôi cũng đã tập luyện để hạn chế họ ở trận này, nhất là tiền đạo ngoại và những đường chuyền của Minh Vương. Chúng tôi có 1 điểm thì đã hài lòng rồi, nhưng nếu làm tốt hơn thì đã có 3 điểm, hơi tiếc. Chúng tôi tập luyện đến ngày 26 Tết, rồi nghỉ ngắn ngày, đến ngày mùng 4 thì tập luyện trở lại, chuẩn bị cho trận vòng 10, gặp CLB Thanh niên Tp HCM trên sân nhà. Họ đang cuối bảng nhưng cũng không đánh giá được, bởi vòng này họ hoà Đồng Tháp. Tôi nghĩ không có đội nào yếu cả, cần tiếp cận từng trận để có kết quả tốt nhất”.

Đáng chú ý, việc Trường Tươi Đồng Nai chưa thua cũng giúp HLV Nguyễn Việt Thắng nối dài kỷ lục bất bại cá nhân trên cương vị thuyền trưởng, ngoài 9 trận mùa này còn có 24 trận mùa trước với Ninh Bình FC. “Tôi hướng tới thành tích của đội hơn là thành tích cá nhân. Qua từng trận thì tôi tin rằng đội bóng sẽ chơi tốt. Tôi nghĩ bất bại cũng không làm được gì, nếu không có lãnh đạo đội bóng đầu tư, không có cầu thủ chiến đấu. Trận này chúng tôi muốn thắng để dành tặng quà Tết cho người hâm mộ, cho tập đoàn, nhưng chúng tôi chưa thực hiện được. Chúng tôi cần cố gắng hơn để làm hài lòng người hâm mộ Đồng Nai” - HLV Nguyễn Việt Thắng bày tỏ.