Với chiến thắng 3-0, Thái Sơn Bắc chính thức bảo vệ thành công ngôi vương, khẳng định vị thế số một futsal Việt Nam.

Ngay phút thứ hai, từ cú đi bóng kỹ thuật loại bỏ hai hậu vệ, Mota kiến tạo cho Từ Minh Quang tung cú sút xa ngoài vòng 6m như phát đạn, mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng sớm như gáo nước lạnh, và dù Thái Sơn Nam nỗ lực đẩy cao tấn công, họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự và thủ môn Phạm Văn Tú xuất sắc bên khung thành đội khách.

Hiệp hai, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 33 khi Nhan Gia Hưng bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi thô bạo với Hoàng Sỹ Linh.

Chỉ một phút sau, tận dụng triệt để hơn người, Nguyễn Văn Tuấn tung cú sút chéo góc quyết đoán, ấn định tỷ số 2-0.

Không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, cuối trận, thủ môn Phạm Văn Tú ghi bàn vào lưới bỏ trống khi Thái Sơn Nam đang đá power-play, hoàn tất chiến thắng 3-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Anh (Thái Sơn Nam TP.HCM) khẳng định: “Tôi không né tránh sự thật: Thái Sơn Bắc đã chơi giai đoạn chung kết hơn cả xuất sắc”.

“Chúng tôi dẫn đầu bảng A, bất bại vòng bảng, có dàn tuyển thủ quốc gia lẫn kinh nghiệm trận mạc, nên dĩ nhiên muốn chơi trận chung kết này như một màn phục thù. Nhưng ngay phút đầu, Thái Sơn Bắc đã dội gáo nước lạnh bằng cú sút xa của Từ Minh Quang”.

“Sau đó, khi cầu thủ chúng tôi nhận thẻ đỏ, thế trận hoàn toàn thuộc về họ. Tôi rất đáng tiếc, nhưng sự thật đó là hôm nay họ mạnh hơn, tận dụng từng phút, từng cơ hội, khôn ngoan và kỷ luật. Họ xứng đáng vô địch”.

Về phần mình, HLV Costa Garcia (Thái Sơn Bắc) đánh giá: “Chiến thắng 3-0 hôm nay không chỉ là về chiến thuật hay khả năng đọc trận đấu—đó là điều cả đội làm nên từ tinh thần thép”.

“Mục tiêu khi bước vào giải là bảo vệ danh hiệu, nhưng tôi không dám chắc thành công sẽ đến dễ dàng. Các cầu thủ đã giữ nguyên nhịp, biết khi nào cần giãn trận đấu, khi nào cần dồn ép, đặc biệt trong khoảnh khắc hơn người”.

“Xác định được phần thắng từ phút đầu, rồi ghi thêm bàn khi đối thủ mệt mỏi—đấy là chiến thắng toàn diện. Họ đã kiên định giữ bóng, chuyền đỡ an toàn, và tận dụng từng cơ hội”.

Lễ trao giải trở thành màn vinh danh xứng đáng: Thái Sơn Bắc lên ngôi vô địch, Phạm Văn Tú được vinh danh Thủ môn xuất sắc nhất, Nguyễn Đa Hải đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, còn Vua phá lưới thuộc về Nguyễn Lâm Gia Thọ (Sài Gòn Titans).

Ở trận tranh hạng ba, Sahako vượt qua Hà Nội với tỉ số 4-2 sau loạt sút luân lưu.

Ban Tổ chức đã trao các danh hiệu chính thức của mùa giải, gồm:

Đội Vô địch: Thái Sơn Bắc

Đội Giải Nhì: Thái Sơn Nam TP.HCM

Đội Giải Ba: Sahako

Đội đạt giải Phong cách: Hà Nội

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Nguyễn Lâm Gia Thọ (Sài Gòn Titans, 7 bàn)

Thủ môn xuất sắc: Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc)

Cầu thủ xuất sắc Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc)

Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Huỳnh Xuân Bá, Đỗ Tuấn Danh, Nguyễn Thế Bảo, Lê Sơn Trà.