Trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu thứ 3 SPL-S7 là màn so tài giữa Bamboo và Điện Bách Khoa - Ninh Thuận. Bất ngờ xảy ra khi Điện Bách Khoa - Ninh Thuận có bàn thắng chỉ gần 1 phút sau tiếng còi khai cuộc khi Nguyễn Thái Sơn có mặt đúng lúc, dứt điểm cận thành khai thông thế bế tắc của trận đấu. Bàn thua sớm khiến những toan tính của Bamboo bị thay đổi. Ở những phút sau đó của hiệp 1, đại diện đến từ Bình Dương là những người nắm quyền kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng sự tập trung và lối đá đầy kỉ luật đã giúp Điện Bách Khoa - Ninh Thuận giữ sạch lưới ở 35 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Bamboo thực hiện nhiều sự thay đổi và nỗ lực đó được đền đáp ở phút 51, từ quả đá biên, Xuân Vũ tung đường chuyền thuận lợi để A Sê Ky di chuyển băng cắt và dứt điểm gỡ hoà cho Bamboo. Tuy vậy, sự lơ là của hàng thủ khiến đội bóng giành hạng ba ở SPL năm 2024 phải nhận bàn thua thứ 2 chỉ hơn 1 phút sau khi gỡ hoà. Từ pha triển khai bóng đầy tốc độ, Thái Sơn một lần nữa để lại dấu ấn khi đưa ra đường căng ngang từ biên đầy khó chịu khiến cho trung vệ Tấn Thịnh bên phía Bamboo lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Sau khi nhận bàn thua, Bamboo dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhằm mục tiêu kiếm điểm. Sau hàng loạt những nỗ lực bị từ chối, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Tâm cũng có được điều mình cần. Phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, A Sê Ky lại là người có mặt đúng lúc đúng chỗ dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Thành Lộc và giữ lại 1 điểm quý giá cho Bamboo FC.

Trong trận đấu trên sân đối diện, Phúc Khang FC và Bảy Núi cũng đã tạo ra màn rượt đuổi cực kì hấp dẫn cho các khán giả trên sân Gia Định và chung cuộc tân binh Phúc Khang vượt qua Bảy Núi 3-2 nhờ pha lập công đúng phút chính thức cuối cùng của Thanh Trường. Ở các cặp đấu còn lại ĐKVĐ An Biên vất vả có được trận hoà 2-2 trước Thép Việt Thắng, Nghiêm Phạm Holdings “nhấn chìm” Hữu Định FC với tỉ số 8-1. 36 Hoàng Nông Thảo Vy và MyMy FC hoà nhau 1-1 còn Pi Four chiến thắng 3-2 kịch tính trước tân binh STPFood.