Bộ “Tổng tập truyện cổ tích Andersen” gồm 8 cuốn, hiện đã phát hành 4 cuốn, in màu: “Nàng tiên cá”, “Cô bé bán diêm”, “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, “Chú lính thiếc dũng cảm” được Công ty cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) xuất bản như một ấn bản kỷ niệm quý hiếm nhân dịp 200 năm ngày sinh của nhà văn Hans Christian Andersen, ông vua truyện cổ tích thế giới.

Hans Christian Andersen (1805-1875) sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Odense, Đan Mạch, cha là thợ đóng giày, mẹ là người giặt thuê. Tuổi thơ của ông khốn khó, 14 tuổi đã rời quê lên thủ đô Copenhagen với mong ước trở thành diễn viên, nhưng thất bại. Muốn làm ca sĩ, cũng không thành. Andersen chỉ thực sự tìm thấy con đường của mình khi dấn thân vào văn chương. Chính cuộc sống nhiều trải nghiệm, tình yêu sâu sắc với con người và quê hương Đan Mạch cùng sự chiêm nghiệm bền bỉ về số phận con người đã kết tinh thành những truyện cổ tích tưởng chừng giản dị nhưng đầy sức lay động.

Ông đã sáng tác hơn 156 câu chuyện cổ tích, mang đến những bài học nhân văn sâu sắc cho cả trẻ em và người lớn. Những câu chuyện mà ông từng coi là “thú tiêu khiển nhỏ nhặt” ấy, cuối cùng lại trở thành di sản văn chương vĩ đại, được dịch ra hơn 150 thứ tiếng và tiếp tục được yêu mến trên toàn thế giới cho đến hôm nay. Andersen được UNESCO công nhận là nhà văn có tác phẩm được dịch nhiều thứ 8 trên thế giới.

Chính cuộc sống phong phú với những trải nghiệm đa dạng, tình yêu tha thiết với người dân Đan Mạch, sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời và nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu nghệ thuật đã kết tinh thành những chuyện cổ tích mà ông kể cho trẻ em nghe.

Ra đời nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Hans Christian Andersen, bộ “Tổng tập truyện cổ tích Andersen” do TIMES xuất bản được xem là một trong những ấn bản đầy đủ và trọn vẹn bậc nhất về di sản truyện cổ tích của “ông vua truyện cổ tích” Đan Mạch. Mỗi cuốn sách dày khoảng 300 trang in màu, tập hợp hơn 20 truyện kể đặc sắc, được giữ nguyên bản đầy đủ, chi tiết, không lược giản như nhiều tuyển tập phổ biến trước đây. Phiên bản gốc của bộ truyện hiện được lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia Đan Mạch.

Đặc biệt, trong bộ tổng tập này, độc giả còn có cơ hội tiếp cận nhiều câu chuyện ít khi xuất hiện trong các tuyển tập Andersen quen thuộc, góp phần mở rộng bức tranh toàn diện về thế giới cổ tích vừa trong trẻo vừa sâu lắng mà ông để lại cho nhân loại.

Một trong những điểm độc đáo làm nên giá trị khác biệt của bộ sách chính là sự kết hợp tinh tế giữa văn chương kinh điển và mỹ thuật đỉnh cao với phần minh họa công phu, giàu sức gợi của họa sĩ Hùng Lượng, họa sĩ gốc Hoa đầu tiên lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Andersen quốc tế. Gần một trăm bức tranh minh họa trong bộ sách mang vẻ đẹp vừa thanh nhã vừa huyền ảo, góp phần mở ra không gian cổ tích đầy mê hoặc, nâng tầm trải nghiệm đọc cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Sự gặp gỡ giữa nghệ thuật kể chuyện bậc thầy của Andersen và bút pháp hội họa tinh tế của một họa sĩ tài năng châu Á đã kiến tạo nên một bộ sách đạt đến sự hài hòa hiếm có giữa nội dung tinh tế và hình thức mỹ lệ.

Chính Andersen từng chia sẻ: “Tôi đã yêu thích những câu chuyện cổ tích và truyện kể từ khi còn nhỏ… Tôi kể lại chúng theo cách của riêng mình, chỉnh sửa ở những chỗ tôi cho là phù hợp và thỏa sức tưởng tượng để bức tranh đang phai màu ấy có thể rực rỡ trở lại”- Tinh thần ấy dường như tiếp tục được nối dài trong bộ tổng tập đặc biệt này.

Truyện cổ tích của Andersen vốn được viết cho trẻ em, nhưng không chỉ dành riêng cho trẻ em mà có những câu chuyện có thể theo ta suốt đời. Đó là những câu chuyện có thể đọc từ thuở ấu thơ cho đến khi tóc bạc da mồi. Khi viết “Nàng tiên cá” Andersen từng thổ lộ: “Những truyện khác đúng là viết cho trẻ em, còn truyện này hàm chứa ý nghĩa sâu xa, chỉ người lớn mới có thể thấu hiểu, nhưng tôi tin rằng trẻ em vẫn sẽ yêu thích nó bởi chính cốt truyện đã đủ cuốn hút”. Điều đó lý giải vì sao những tác phẩm như “Bộ quần áo mới của hoàng đế” vừa khiến trẻ nhỏ bật cười trước sự ngốc nghếch của một vị vua “trần truồng”, vừa khiến người lớn suy ngẫm về sự dối trá, hư danh và nỗi sợ nói ra sự thật. Khi trưởng thành, đọc lại hay chỉ cần nhớ về những câu chuyện ấy, dư âm vẫn còn vang vọng.

Với hình thức sang trọng, nội dung kinh điển và giá trị thẩm mỹ cao, “Tổng tập truyện cổ tích Andersen” không chỉ là bộ sách dành cho thiếu nhi, mà còn là món quà tinh thần quý giá cho mọi gia đình trong dịp Giáng sinh và năm mới, như một lời nhắc nhở dịu dàng về những giá trị nhân văn bền vững, được kể lại bằng ngôn ngữ của cổ tích.