Với mỗi thân nhân, gia đình liệt sĩ, việc xác định được danh tính và tìm thấy phần mộ người thân là niềm vui lớn nhất giúp xoa dịu những nỗi đau mất mát. Trong hành trình 10 năm đi tìm mộ liệt sĩ, gia đình ông Vũ Đăng Khoa đã trải qua muôn vàn gian nan, vất vả. Những tưởng hy vọng mong manh nhưng may mắn đã mỉm cười khi mới đây gia đình ông đã tìm thấy phần mộ và hoàn thành thủ tục đưa liệt sĩ về quê nhà. Mùa xuân mới này của gia đình ông Khoa cũng đầm ấm, hạnh phúc hơn bởi mong ước cháy bỏng đã thành hiện thực.

Đến giờ, ông Vũ Đăng Khoa, em trai liệt sĩ Vũ Xuân Điểm vẫn không thể tin có ngày tìm thấy phần mộ anh trai. Chặng đường ấy vô cùng gian truân, vất vả, đã có lúc ông Khoa muốn bỏ cuộc. “Anh trai tôi đi bộ đội từ khi tôi mới 12,13 tuổi. Anh đi được 1 năm thì hy sinh. Tôi rất nhớ anh, thương xót anh nên quyết tâm đi tìm anh bằng được” - ông Khoa tâm sự.

Vợ chồng ông Khoa bắt đầu hành trình tìm kiếm từ tháng 9/2012. Với thông tin ít ỏi trong giấy báo tử, vợ chồng ông Khoa tìm đến Trung tâm Marin để nhờ hỗ trợ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đơn vị cụ thể của liệt sĩ trước khi hy sinh. Ngay sau đó, ông vào Phòng chính sách (Quân khu 7, TP.HCM) để tra cứu thông tin thì được biết anh Điểm từng bị thương ở đùi và hy sinh ở bệnh viện Dã chiến thuộc Công-pông Chàm (Campuchia).

Đến nhiều nơi, gặp nhiều cơ quan, tổ chức, ông Khoa tình cờ biết được thông tin ở nghĩa trang Nhà Bè (TP.HCM) có ngôi mộ liệt sĩ mang tên Vũ Xuân Điểm. Hai vợ chồng ông lại lặn lội vào TP.HCM một lần nữa để xác minh, kiểm chứng. Thật may mắn khi những tài liệu trùng khớp với thông tin của liệt sĩ Vũ Xuân Điểm. Cùng lúc đó, ông Khoa cũng nhận được thông tin liệt sĩ được vinh danh tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). Tài liệu ở Quân khu 7 và Trung tâm lưu trữ (Bộ Quốc phòng) đều trùng khớp với thông tin của liệt sĩ ở nghĩa trang Nhà Bè.

Bà Phạm Thị Thúy, em dâu liệt sĩ nhớ lại “Tôi và chồng 9 lần đi vào miền Nam, có lần vào nghĩa trang Bù Đăng (Bình Phước), Tân Biên (Tây Ninh) ròng rã 3-4 ngày đêm, ăn ngủ đi ô tô”.

Anh Vũ Xuân Điểm nhập ngũ năm 1970, đến năm 1971 thì hy sinh. Bà Thúy kể, suốt 10 năm qua, hai vợ chồng bã đã ròng rã đi khắp chiến trường Đông Nam Bộ, đi vào Bình Phước, rồi Tây Ninh nhưng đều không có kết quả. “Cả gia đình không tưởng tượng được có ngày tìm thấy mộ anh Điểm. Hy vọng rất mong manh nhưng vẫn cố gắng đi đến cùng. Xuất phát từ tình thương trước sự ra đi quá trẻ của Liệt sĩ. Cũng may mắn tìm được bù lại những năm tháng vất vả hết lòng đi tìm anh” – bà Thúy chia sẻ.

Chẳng ai nghĩ là sẽ tìm được phần mộ liệt sĩ chỉ với những thông tin ít ỏi trên giấy báo tử. Nhưng mọi sự cố gắng đã được đền đáp. Mới đây, ông Vũ Đăng Khoa đã chuyển phần mộ của liệt sĩ về quê nhà. Niềm vui sum vầy trong mùa xuân mới của gia đình ông đã trọn vẹn hơn.

Nhân dịp đầu xuân, ông Khoa mong muốn gửi lời thăm hỏi sức khỏe và sự chia sẻ với mất mát của các gia đình, thân nhân liệt sĩ: “Hành trình đi tìm phần mộ người thân vẫn phải tiếp tục, kiên trì. Chúc các gia đình gặp may mắn và sớm đạt được tâm nguyện đưa các anh trở về quê nhà”.

Sau những năm tháng nằm lại nơi núi rừng hoang vu, Tết này, hương hồn của liệt sĩ Vũ Xuân Điểm đã được trở về bên những người thân yêu. Và những câu chuyện kỳ diệu như thế sẽ luôn được viết tiếp bởi những tấm lòng thủy chung, son sắt./.